Rolling Stones, 50 năm vẫn chạy tốt

(TT&VH) - Cách đây 50 năm, vào ngày 12/7/1962, Mick Jagger, Keith Richards và Brian Jones cùng 3 người khác đã trình diễn tại Câu lạc bộ Marquee ở London với tên ban nhạc Rolling Stones. Kể từ sau hợp đồng diễn đầu tiên ấy, họ đã làm thay đổi vĩnh viên khung cảnh nhạc pop. Và giờ đây, các thành viên của Rolling Stones sẽ tụ hội để kỷ niệm 50 năm buổi diễn đầu tiên vào ngày 12/7/2012 tới.

15.6013



Đội hình của Rolling Stones hiện nay (từ trái sang) Mick Jagger, Ronnie Wood, Charlie Watts và Keith Richards

1. Lúc đó, Jagger và Richards, những người bạn thời thơ ấu, mới 18 tuổi, và Jones - người đã chết đuối trong bể bơi tại nhà riêng hồi năm 1969 - mới 20 tuổi. Khi các nghệ sĩ rock trẻ này hoàn tất buổi diễn đầu tiên, họ tin chắc mình sẽ trở thành ngôi sao. Nhưng một nhà phê bình ở Câu lạc bộ Marquee lại đưa ra một câu “chắc nịch”: họ không có tương lai.

Thế rồi, lịch sử đã chứng minh lời khẳng định của nhà phê bình kia là hoàn toàn sai. Bởi sau nửa thế kỷ hoạt động, Roling Stones hiện vẫn là một trong những ban nhạc lớn nhất trong lịch sử âm nhạc, đã tiêu thụ được hơn 200 triệu đĩa trên toàn cầu. Những ca khúc ăn khách như (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack FlashBrown Sugar vẫn là những nhạc phẩm rock được yêu thích nhiều thập kỷ sau khi đứng đầu các bảng xếp hạng.

Mới đây, Dick Taylor (68 tuổi), nghệ sĩ guitar bass chơi cùng Roling Stones trong đêm ra mắt của ban nhạc hồi năm 1962, nhớ lại câu nói của nhà phê bình và nói: “Lúc đó, tôi chỉ muốn nói rằng ban nhạc sẽ thống trị thế giới, bởi chúng tôi biết mình đã có một màn diễn hay và nhiều khán giả thực sự thích”.

Lấy tên ca khúc Rollin’ Stone của Muddy Waters để đặt tên cho ban nhạc, các chàng trai trẻ này đã làm khuynh đảo khung cảnh âm nhạc thời đó khi cover 18 giai điệu blues, từ Baby, What's Wrong? của Chuck Berry tới Big Boss Man! của Jimmy Reed.

Nhiều tháng trước khi thực hiện màn diễn đầu tiên, Keith Richards và Mick Jagger đã nhảy tàu từ nhà ở Dartford, Kent, tới London, ở thành phố này họ nuôi dưỡng ước mơ sáng lập một nhóm nhạc blues.

Họ bắt đầu luyện tập với Brian Jones, nghệ sĩ piano Ian Stewart, Taylor và nghệ sĩ trống Tony Chapman tại quán The Bricklayer's Arms ở Soho. Và rồi họ đã có được đêm trình diễn đầy may mắn đó khi ban nhạc “ruột” của Câu lạc bộ Marquee Club - Alexis Korner's Blues Incorporated – thực hiện hợp đồng trình diễn trên đài BBC.



Ban nhạc Rolling Stones (từ trái sang) Charlie Watts, Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger và Bill Wyman hồi năm 1965

2. Giờ đây, với tổng số tuổi cộng lại là 262, nhưng các thành viên của Rolling Stones vẫn khiến người hâm mộ “điên đảo” mỗi khi họ trình diễn.

Đối với Rolling Stones, đêm đó là sự khởi đầu cho sự nghiệp vinh quang của ban nhạc. Nhưng đối với Taylor, thì đó là sự kiện đánh dấu sự kết thúc hoạt động của ông trong ban nhạc, bởi ông đã rời khỏi nhóm để theo học nghệ thuật. “Tôi chỉ trình diễn thêm vài buổi nữa vì sau đó vào đại học. Tôi muốn học hỏi thêm nữa chứ không chỉ chơi guitar bass. Sau này, tôi thành lập ban nhạc The Pretty Things. Tôi vẫn lưu diễn với ban nhạc này và có lẽ chúng tôi đã xúc tiến nhiều hợp đồng diễn hơn Rolling Stones”.

Khi không lưu diễn, Taylor sống trầm lặng và dạy guitar gần nhà mình ở Isle of Wight. Ông chẳng hề tiếc nuối gì mặc dù có sự chênh lệch lớn giữa khoản thù lao mà ông nhận được và số tiền hàng triệu USD mà Rolling Stones “bỏ túi” mỗi khi họ lưu diễn. “Tôi không ghen tị với họ” - Taylor bày tỏ. 

Vào ngày 12/7, các thành viên của Rolling Stones sẽ tụ hội để kỷ niệm 50 năm buổi diễn đầu tiên. Taylor buồn rầu khẳng định, ông sẽ không được mời tới dự.

Các nhà quan sát trong nền công nghiệp âm nhạc tin rằng, chuyến lưu diễn vào năm 2013 của Rolling Stones có thể sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu, bởi đây có lẽ là tour diễn cuối cùng của ban nhạc khi hiện có nhiều lo lắng cho sức khỏe của Richards, đặc biệt là từ khi ông bị thương ở đầu trong một kỳ nghỉ ở Fiji hồi năm 2006.
         Việt Lâm (tổng hợp)
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]