Gặp Quỳnh Hoa - cô Phương cam chịu của “Hôn nhân trong ngõ hẹp”

“Không ít lần được các chị, các dì chạy đến xin bắt tay, chụp hình để đem về khoe ông xã là đã gặp cô Phương của Hôn nhân trong ngõ hẹp. Lúc đó tôi cảm thấy không có hạnh phúc nào bằng” – Quỳnh Hoa chia sẻ.

0
Với vai diễn Phương – cô vợ hiền lành, nhút nhát trong , nữ diễn viên Quỳnh Hoa của Nhà hát kịch Việt Nam đã làm khán giả phải rùng mình. Xem Quỳnh Hoa diễn, khán giả có dịp nhận ra một phần hình ảnh của nhiều người phụ nữ hiện nay, đó là yếu đuối, hiền lành đến mức bị ngoại tình mà vẫn không dám phản kháng. Nói về nhân vật Phương và sai lầm của “phe nước mắt” trong đời sống hôn nhân, Quỳnh Hoa đã có những chia sẻ khá thẳng thắn.



Quỳnh Hoa trong phim truyền hình "Hôn nhân trong ngõ hẹp"

Chào Quỳnh Hoa! Chị cảm thấy như thế nào khi vai Phương trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp” được khán giả màn ảnh nhỏ đặc biệt quan tâm, yêu mến?

Tôi thật sự không ngờ tới! Hạnh phúc và vui sướng là những điều tôi cảm thấy lúc này. Tôi vào nghề đã lâu, đóng cũng khá nhiều phim nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả nhiều đến thế. Bạn biết không, lúc trước đi ra đường, mọi người nhìn tôi cũng có người nhận ra tôi là diễn viên, nhưng ít ai nhớ được tôi đóng phim gì. Khi Hôn nhân trong ngõ hẹp phát sóng, tôi không ít lần được các chị, các dì chạy đến xin bắt tay, chụp hình để đem về khoe ông xã là đã gặp cô Phương của Hôn nhân trong ngõ hẹp. Lúc đó, cảm giác hạnh phúc không gì bằng, làm nghệ thuật như chúng tôi, có gì quý giá bằng việc được khán giả nhớ tên, nhớ mặt đâu. 


Nói thế là thành công này nằm ngoài mong đợi của chị rồi?

Không chỉ ngoài mong đợi của tôi mà còn ngoài mong đợi của cả ekip. Khi mới bắt tay làm, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là sản xuất ra một bộ phim về đề tài ngoại tình rồi làm cho nó gần với đời sống hơn 1 chút. Nếu so với những dự án khác, Hôn nhân trong ngõ hẹp hoàn toàn không có sự đầu tư hoành tráng, chúng tôi không họp báo ra mắt, không quảng bá rầm rộ, chỉ lặng lặng phát sóng thế thôi. Vì tất cả mọi người đều nghĩ, phim phát trước Hôn nhân trong ngõ hẹpTuổi thanh xuân, bộ phim này nổi bật quá, đến khi phim của chúng tôi lên sóng không khéo khán giả quay lưng, chẳng thèm xem. Ngờ đâu, mọi chuyện khác xa chúng tôi tưởng tượng. Quả là không thể đoán trước được điều gì!

Quỳnh Hoa mang nét đẹp dịu dàng đậm chất Bắc Bộ

Vào nghề đã lâu nhưng mãi đến Hôn nhân trong ngõ hẹp chị mới được khán giả biết đến nhiều. Điều này có làm chị buồn lòng không?

Tôi suy nghĩ đơn giản thôi, âu cũng là cái duyên! Thực lòng cũng có đôi chút buồn khi sự nghiệp và cuộc sống không trơn tru như mình hằng mong ước. Nhiều nhi nhận phim, đạo diễn chỉ ngay cho tôi dạng vai hiền lành, cam chịu và khắc khổ. Chắc do ngoại hình của tôi phù hợp với vai này hay sao ấy, đạo diễn nào cũng cùng suy nghĩ như vậy. Tôi mong đợi mình sẽ có nhiều vai diễn đột phá, ấn tượng hơn để khán giả có thể thấy được nhiều khía cạnh đa dạng từ con người Quỳnh Hoa.

Có nhiều người nói rằng vai Phương của chị tội nghiệp quá. Hiền lành, nhút nhát đến mức chồng đi ngoại tình cũng không dám đánh ghen. Riêng chị, chị thấy sao?

Bản chất Phương là một người phụ nữ rất tốt, yêu chồng, thương con rồi chăm lo cho gia đình hết mực. Cái dở nhất Phương mang trên mình là bản tính hơi cố chấp, khi cáu giận hay buồn bực là cứ trút lên người chồng. Phải chi Phương thấu hiểu và biết chia sẻ hơn thì bi kịch gia đình sẽ không nhiều như những gì khán giả thấy. Rõ ràng, chồng Phương – Danh là một anh chàng có quá nhiều áp lực, nào là ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, về đến nhà lại đối mặt với bố mẹ vợ. 


Nếu các bạn để ý thấy, nỗi sợ hãi vì thân phận ở rể của Danh lớn đến mức nào, anh này khi đi làm về thì chỉ lúi cúi ôm cặp xách, rụt rè đi thẳng vào phòng. Vì anh ta nghĩ, anh là con rể, trong căn nhà 4 tầng đang ở đâu có gì là sở hữu của anh ta. Đến mức cái tủ bị bung cửa, anh ta cũng không sửa, chẳng phải anh ta vô dụng gì, chỉ là anh ta không dám đụng tới, đồ không phải của mình lỡ đụng tới bố mẹ vợ mắng cho thì sao. Tình tiết phim đặt ra như thế, tôi cho rằng cô Phương cần nghiêm túc nhìn nhận ra áp lực này để giúp cuộc sống gia đình đỡ căng thẳng hơn!



Như vậy, Chị cho rằng anh chồng của cô Phương ngoại tình là có nguyên do từ người vợ? Đấy chẳng phải là quan điểm quá bất công với cánh chị em phụ nữ sao?

Không hẳn thế, tôi chỉ đang nói về nguyên nhân một phần do người vợ. Riêng anh chồng tên Danh, vẫn có lỗi lầm. Chắc có lẽ bản tính trăng hoa trong máu nên anh ta cứ năm lần bảy lượt bỏ vợ đi ngoại tình. Để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn của cặp đôi này, tôi nghĩ cả hai phải nghiêm túc nhìn nhận, ai cũng có phần sai. Cuộc sống ngoài đời thực cũng thế, phụ nữ cứ bảo đàn ông ngoại tình là sai, đàn ông ngoại tình là không xứng đáng nhưng chẳng mấy quan tâm đến lý do đàn ông ngoại tình bắt nguồn từ đâu. Hình ảnh cô Phương trong phim mang dáng dấp của quá nhiều người phụ nữ hiện tại, đi ra ngoài làm việc gặp ức chế chuyện gì thì lại về nhà dằn hắt với chồng con. Cư xử như thế thì chỉ tổ làm cho cuộc sống mất cân bằng thôi. 


Dường như Quỳnh Hoa có khá nhiều điểm khác biệt với nhân vật Phương? 

Tôi cũng có một chút giống Phương đấy chứ (Cười). Tính tôi chuộng sự đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kỳ. Tôi quan niệm rằng thời gian và cuộc sống là hữu hạn, mình còn tồn tại được ngày nào thì phải cố gắng đối xử tốt với mọi người, không nên cáu giận hay nói những lời tổn thương người khác. Bởi vì, mình trao cho người khác như thế nào thì sẽ nhận lại như thế ấy thôi. Trong tình cảm cũng thế, tôi luôn đặt sự chân thành và tôn trọng lên hàng đầu, khi còn yêu còn thương thì ở với nhau. Nếu đã hết duyên nợ thì giải thoát, đừng nên làm khổ nhau dài thêm nữa. Ngày hôm nay là vậy chứ ai biết tương lai sẽ ra sao, cứ sống đúng với lương tâm mình để không có gì hối tiếc là được. 

Quỳnh Hoa hiện đã có một cô con gái nhỏ xinh xắn

Khi quay “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, chị có gặp phải khó khăn gì không?

Khó khăn hẳn nhiên là phải có chứ, đoàn phim nào khi làm việc mà chẳng gặp trục trặc này kia. Thời gian chúng tôi quay Hôn nhân trong ngõ hẹp, khó nhất là những cảnh quay trong ngôi nhà 4 tầng được xây dựng từ thời Pháp. Có thể nói, hơn nửa phân cảnh của tôi và Thanh Hưng (diễn viên đóng vai Danh – PV) là trong phòng ngủ. Căn phòng này gây ám ảnh với tôi quá nhiều, bạn biết vì sao không? Vì sàn nhà làm bằng gỗ, nếu di chuyển mạnh sẽ gây ra âm thanh kẽo kẹt rất buồn cười. Tôi và Thanh Hưng đóng vai vợ chồng nhưng cứ cãi nhau suốt, có lúc tôi phải giận dữ, quát mắng rồi đập bàn này kia, nhưng khi diễn phải làm sao cho nhẹ nhàng để sàn nhà không kêu. Bạn tưởng tượng mà xem, giận dữ, quát mắng và đập bạn thật hung hăng nhưng luôn luôn trong tâm thế nhẹ nhàng hết mức có thể. Nếu không như vậy thì sẽ phải tốn công quay đi quay lại rất nhiều lần! 

Tuy làm mẹ đơn thân nhưng Quỳnh Hoa luôn vui vẻ và hài lòng với cuộc sống hiện có của mình

Chị có vẻ hào hứng quá! Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị khi quay phim à?

Kỷ niệm vui thì tôi có nhiều lắm, đâu chỉ riêng việc sàn nhà bị rung đâu. Thời gian quay phim, Thanh Hưng với tôi hay trò chuyện, chọc quá nhau, khi lên phim hai đứa cãi lộn ầm ĩ, cảm giác giống như là trải qua 2 thái cực vậy. Tôi và Thanh Hưng có một cảnh quay thân mật rất đáng nhớ, Thanh Hưng liên tục nũng nịu, đòi ôm tôi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi cứ ôm bụng cười là cả đoàn cười theo. Phải mất một lúc lâu mới có thể giữ trật tự và ổn định mọi chuyện. 

À! Có thêm điều này tôi muốn chia sẻ, nhiều khán giả xem phim xong có nhắn tin cho tôi qua facebook là ghét Thanh Hưng quá, tôi biết làm sao được đây, Thanh Hưng ngoài đời hiền lành và dễ thương lắm. Khán giả của Hôn nhân trong ngõ hẹp có giận thì giận Danh trong phim thôi chứ đừng ghét lây Thanh Hưng tội nghiệp (Cười)!

Với Quỳnh Hoa lúc này, con gái nhỏ đáng yêu là động lực để cô làm việc và bước tiếp chuỗi ngày còn lại


Ẩn dưới vẻ hiền lành này là sự mạnh mẽ và kiên cường - Những phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam

Trong thời gian tới, chị có dự án nào mới không?

Tôi vẫn đi làm, quay phim và diễn kịch như bình thường. Sắp tới, sẽ có thêm một bộ phim về đề tài gia đình lên sóng. Phim phát trong khung giờ Rubik, sau khi phim Máy bay ký sự kết thúc. Nội dung phim thì xin giữ bí mật một chút, tôi nghĩ đợi khán giả tự khám phá thì sẽ hay hơn (Cười).

Cám ơn chị vì đã dành thời gian chia sẻ! 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]