Gia đình chị Duyên nên thu xếp đi du lịch

Chị hãy tìm cơ hội bàn bạc với chồng, tạm sắp xếp bớt công việc, cả gia đình cùng đi du lịch, tham quan đâu đó để bớt đi áp lực, tạo điều kiện để chồng chị gần gũi với gia đình và tạm thời cách biệt khỏi cô gái kia. Đó có thể là cơ hội để anh có sự so sánh giữa hạnh phúc thực sự với cuộc phiêu lưu mà anh đang vướng phải.

15.5864

From: vophanson
To:
[email protected]
Sent: Friday, June 13, 2003 11:07 AM
Subject: Chia se cung chi Duyen

Chào chị Duyên,

Đọc thư của chị điều đầu tiên tôi cảm thấy rất khâm phục hai vợ chồng chị rất có nghị lực, có tài, đã vượt lên trên những khó khăn, thất bại để tạo dựng cuộc sống giàu sang như hiện nay. Rất tiếc trong đời sống vợ chồng thì anh chị lại không giữ được trọn vẹn. Qua thư chị, tôi nghĩ rằng chị vẫn rất yêu chồng và chồng chị cơ bản vẫn còn nhiều mặt tốt. Cuộc hôn nhân vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tất nhiên chồng chị là người rất đáng trách và đang sa ngã trầm trọng. Tuy vậy trong thư này tôi sẽ không lên án sai trái của chồng chị mà ở đây tôi chỉ muốn nói đến những khía cạnh xây dựng.

Như trong thư chị nói là không muốn ly hôn với chồng có nghĩa là chị sẽ phải tạo điều kiện và mở đường cho anh quay về gia đình. Như vậy mọi việc đều phụ thuộc vào cách cư xử bao dung, khéo léo cũng như nỗ lực từ phía chị mà thôi. Về mặt ưu thế thì chị là người vợ mà anh đã yêu thương, chị lại có nhan sắc, thông minh và giỏi giang. Giữa anh chị còn có 2 đứa con rất đáng yêu. Chồng chị là người giỏi kinh doanh, giàu nghị lực và tôi đoán rằng anh cũng là người thích bao bọc, che chở và hơi có chút tính hiệp sĩ. Có lẽ hoàn cảnh đã xây dựng anh ấy thành một người như vậy (từng nuôi 4 anh em đại học).

Trong những năm khó khăn, 2 vợ chồng chị đã chung lưng đấu cật gánh vác để xây dựng sự nghiệp và có thành quả như hôm nay thì chắc cũng có không ít công lao của chị. Có lẽ vì vậy mà quan hệ vợ chồng chị có thể bị biến tướng thành đồng nghiệp của nhau và cũng bình đẳng hơn trong mọi quyết định. Vì thế ở góc độ nào đó đã bị mất đi tính lãng mạn làm cho cuộc sống trở nên bị khô cứng. Đó cũng là sự thay đổi rất tự nhiên, nhưng có lẽ đã làm cho chồng chị không còn được ở vị trí trụ cột và là điểm dựa cho vợ con (bởi tự chị cũng đã mạnh mẽ và có nghị lực rồi). Trong khi đó, cô gái kia lại là người có hoàn cảnh éo le, yếu đuối, đáng thương (hoặc cô ta đã cố tình tạo ra hoàn cảnh như vậy với chồng chị) điều đó đã kích thích tính hiệp sĩ của anh ấy.

Cũng có thể vì phải gánh vác một phần công việc với chồng lại thêm có con nhỏ nên chị có phần nào sao nhãng chăm sóc anh ấy (đấy là suy đoán của tôi). Có khi nào chị tự nhìn lại xem trong những năm tháng sống chung với chồng, ngoài chức năng là người bạn, người vợ, người mẹ (của các con chị) thì chị có còn là người yêu, người tình của chồng mình không. Người đàn ông quả là tham lam khi đòi hỏi vợ mình phải toàn vẹn tất cả mọi mặt như vậy, nhưng biết làm sao được khi đó lại là thực tế. Có lẽ sau những phút căng thẳng với công việc kinh doanh, chồng chị cũng muốn tìm thấy một không khí gia đình nhẹ nhàng, lãng mạn hơn và tách hoàn toàn với công việc. Điều này cô gái kia có thể đang đáp ứng cho chồng chị.

Tôi thử đưa ra vài phương án sau đây để chị tham khảo xem nhé. Trước tiên là chị phải tiếp tục giữ được bình tĩnh cho dù sự việc có diễn ra như thế nào, tuyệt đối không nên làm cho sự việc thêm phức tạp hơn vì mục đích của chị là đưa anh ấy trở về với gia đình chứ không phải là chuyện thắng thua với cô gái kia. Chị hãy tự thu xếp thời gian cho bản thân mình được thư thái, chăm sóc đến ngoại hình (sau khi sinh phụ nữ thường khó giữ được thân hình hoặc chú ý đến ăn mặc như lúc chưa có con). Chị hãy tìm cơ hội bàn bạc với chồng, tạm sắp xếp bớt công việc, cả gia đình cùng đi du lịch, tham quan đâu đó để bớt đi áp lực, tạo điều kiện để chồng chị gần gũi với gia đình và tạm thời cách biệt khỏi cô gái kia. Đó có thể là cơ hội để anh có sự so sánh giữa hạnh phúc thực sự với cuộc phiêu lưu mà anh ấy đang vướng phải.

Có thể chị cũng nên hỏi ý kiến mẹ chị, người chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn lớp trẻ chúng ta. Ít nhất mẹ chị cũng có thể giúp chị chăm sóc đứa con nhỏ để chị có thêm thời gian rỗi. Trong cuộc sống hằng ngày, chị cũng nên thả lòng mình một chút, dành nhiều sự chăm sóc hơn với chồng, tìm hiểu xem trong công việc hoặc các vấn đề khác của anh có điều gì vướng mắc mà anh thấy khó hoặc chưa thể chia sẻ được với chị. Điều kiện của anh chị hiện nay cũng không cần thiết phải gắng sức nhiều như khi còn khó khăn, chị nên cùng chồng biết cách hưởng thụ những thành quả mà anh chị đã tạo được.

Tôi được biết cũng có nhiều gia đình mà vợ chồng rất ăn ý trong làm ăn, sự nghiệp, nhưng lại không tìm được sự đồng cảm trong những nhu cầu giải trí, rồi người vợ hoặc người chồng lại tìm được sự thích hợp đó ở người thứ ba. Có lẽ chị cũng nên có một sự thay đổi sao cho phù hợp với anh ấy. Tôi nghĩ điều này cũng rất quan trọng vì sự nghiệp, tiền bạc là những thứ mà mọi người đều phải phấn đấu trong cả cuộc đời, nhưng nó cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Mà cuộc sống hằng ngày thì ta vẫn phải có cả ăn, ngủ, làm việc và cả nghỉ ngơi nữa... Chị hãy cố gắng tạo cho ngôi nhà của anh chị thành nơi nghỉ ngơi tốt nhất cho chồng chị sau cả ngày làm việc. Điều này thì ngoài yếu tố vật chất thì tinh thần cũng rất quan trọng. Tóm lại hãy cố gắng hấp dẫn chồng mình như thời còn đang yêu nhau vậy.

Cuối cùng sau mọi nỗ lực, chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng một cách chân thành, tôi tin là anh sẽ hiểu ra sai lầm và tự biết cách để quay về với chị. Bằng không thì chị cũng không còn phải ân hận và nuối tiếc nếu phải chọn giải pháp chia tay. Bao dung là rất cần thiết nhưng không có nghĩa là dung túng và chấp nhận những điều sai trái và thiếu đạo lý. Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết phù hợp để giữ được hạnh phúc gia đình.

Ngọc

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]