Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình đông chị em,tôi là con lớn trong nhà nên phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp mẹ cho các em đi học, tôi cũng may mắn xin vào được công ty có tiếng ở gần nhà,lương cũng khá nên cũng trang trải được chi phí cho bản thân và phụ giúp gia đình,tôi cũng được nhiều người để ý đến, nhưng tôi lại chọn anh, bạn đồng nghiệp cơ quan,tuy không cùng tổ, sau quá trình tìm hiểu chúng tôi quyết định tính đến chuyện kết hôn với nhau, ngày đó cưới xong cũng không đủ chi phí cho 2 vợ chồng đi tuần trăng mặt gì cả, vì vậy sau khi cưới thì 2 vợ chồng lại lao vào công việc , rồi lần lượt 2 nhóc con ra đời nên 2 vợ chồng hầu như dành nhiều thời gian cho con mà quên mất bản thân mình,vì vậy bây giờ cuộc sống thảnh thơi hơn nhiều nhưng chưa có điều kiện để 2 vợ chồng đi du lịch với nhau,mong sao qua cuộc thi này vợ chồng mình may mắn được đến xứ sở đất nước mặt trời mọc, dù biết cơ hội không có nhưng em có quyền mơ đúng không anh,không ai đánh thuế ước mơ bao giờ vì vậy em sẽ mơ,một giấc mơ rất xa vời anh nhỉ?

Bạn sẽ làm gì cho tuần trăng mật của mình khi được đi Nhật?

Trước tiên sẽ tìm đến nơi có hoa anh đào để ngắm vì toàn chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ,và chụp thật nhiều hình kỷ niệm ở đó ,rồi tham quan nhiều nơi nổi tiếng của Nhật…..