Hà Lan xa rời giấc mơ EURO 2016 sau trận đại bại 0-3 trước TNK

Hà Lan tiếp tục đắm chìm trong khủng hoảng khi bị Thổ Nhĩ Kỳ hạ nhục 3-0 không thương tiếc. Với trận thua này, đội bóng xứ hoa Tulip gần như tạm biệt giấc mơ EURO.

15.5794


Đội trưởng Arda Turan của Thỗ Nhĩ Kỳ đã có một trận đấu rất hay

Sau 8 lượt trận, Hà Lan để thua đến 4 trận và chỉ có được 10 điểm, kém Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm trong khi vòng loại chỉ còn lại 2 lượt trận. Nếu vị trí này giữ nguyên đến hết vòng loại, Hà Lan sẽ phải ngồi nhà xem Euro 2016 trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội thông qua vòng play-off.

Hà Lan tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược

Ở trận đấu cùng giờ, CH Séc đã chật vật vượt qua Latvia với tỉ số 2-1 trên sân khách. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là họ đã giành trọn vẹn 3 điểm và chính thức giành vé đầu tiên ở bảng A tham dự vòng chung kết Euro năm sau.

Nếu Iceland có điểm trước Kazakhstan trong trận đấu muộn trên sân nhà đêm nay, họ sẽ tiếp bước CH Séc. Đây là điều rất dễ xảy ra bởi trước lượt trận này, Iceland đang đứng đầu bảng A còn Kazakhstan đứng bét bảng.

Trở lại với trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan, HLV Danny Blind đã đưa ra một số thay đổi so với trận thua Iceland cách đây ít ngày, trong đó đáng kể nhất là việc sử dụng chân sút Robin van Persie ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong khi hàng công chưa tạo ra sự khác biệt, hàng thủ đã khiến Hà Lan phải trả giá đắt.

Ngay ở phút thứ 8, các cầu thủ áo trắng-cam đã để Oguzhan Ozyakup dễ dàng thoát xuống ghi bàn mở tỉ số trong tư thế đối mặt với thủ môn. Đến phút 26, hậu vệ của đội khách lớ ngớ để Arda Turan cướp bóng ngay trong chân và sút tung lưới Jasper Cillessen như chỗ không người.

Hà Lan đã bị chính đối thủ của mình chiếm mất vị trí thứ 3

Sớm có 2 bàn dẫn trước, Thổ Nhĩ Kỳ không ngần ngại lùi sâu phòng ngự tập trung ngay từ cuối hiệp 1. Về phía Hà Lan, họ cần ít nhất 1 điểm ở trận này để giữ quyền tự quyết. Chính vì thế, sau mỗi bàn thua, Van Persie và các đồng đội lại lao lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các nỗ lực tấn công của họ tỏ ra hết sức đơn điệu và không thể xuyên phá "bức tường" áo đỏ.

Thế trận tương tự diễn ra trong suốt hiệp 2, khi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện rất rõ ý đồ tử thủ bảo vệ thành quả. Hầu hết các đường lên bóng của Hà Lan đều phải qua chân Sneijder hoặc đưa sang cánh trái cho Memphis Depay tạt bóng. Thực tế, Sneijder và Memphis đã có vài pha bóng tạo nguy hiểm, nhưng đều không đủ khó để đánh bại thủ môn Babacan hoặc không được các đồng đội tận dụng thành công.

Viễn cảnh không được dự EURO 2016 đang ở rất gần Hà Lan

Đến cuối trận, các nỗ lực tấn công của Hà Lan trở nên vô hại khi các nhân tố chủ lực của họ là Sneijder, Memphis và Van Persie đều sa sút thể lực thấy rõ và đánh mất đi sự chính xác cần thiết. Ngay cả khi HLV Blind tung Luuk De Jong vào sân, mọi chuyện cũng không thay đổi.

Tất công nhiều nhưng không tạo ra sức ép, Hà Lan bị trả giá vào những phút cuối trận khi đẩy đội hình quá cao. Phút 86, Burak Yilmaz xoay người sút tung lưới đội khách sau đường chuyền dọn cỗ của đồng đội. Trong tình huống này, Hà Lan đã chịu thua khá oan uổng khi cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ phạm lỗi trước đó nhưng không bị thổi phạt.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ họ đang tràn trề cơ hội đi tiếp

Mặc dù vậy, việc Hà Lan thất bại là điều không thể tránh khỏi sau những gì 2 đội đã thể hiện. Với kết quả này, Hà Lan không còn quyền tự quyết trong tay. Họ sẽ phải thắng cả 2 trận đấu còn lại và chờ đợi Thổ Nhĩ Kỳ sảy chân. Đây là tình huống hết sức đáng buồn với đội bóng từng lọt vào đến bán kết World Cup cách đây 1 năm.

Vòng loại Euro 2016 có tổng cộng có 9 bảng đấu. 8 bảng đầu có 6 đội, bảng còn lại có 5 đội.

Hai đội đứng đầu các bảng cùng đội thứ ba xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng chung kết của giải. 8 đội thứ ba bảng còn lại sẽ phân cặp đấu hai trận lượt đi và lượt về để tranh 4 suất còn lại dự vòng chung kết.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

THỔ NHĨ KỲ: Babacan, Sener, Aziz, Balta, Erkin, Inan, Ozan, Calhanoglu, Oguzhan, Turan, Yilmaz.

HÀ LAN: Cillessen, Van der Wiel, De Vrij, Bruma, Riedewald, Klaassen, Sneijder, Blind, Narsingh, Van Persie, Depay.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]