Hài hước ‘nhắc’ vợ yêu lại sau sinh

Thấy chồng treo cái quần short trẻ em lên móc, Hương thắc mắc: ‘Anh ơi, quần của thằng Tôm (con bà chị chồng Hương) à? Sao lại để quên ở đây?’.

15.5879

Ảnh minh họa

Chồng Hương đáp luôn: ‘Không, của anh đấy chứ’. Hương tròn miệng kinh ngạc, chồng liền giải thích: ‘Lâu rồi không ‘khởi động’, chắc giờ của anh ‘tóp’ chỉ vừa quần trẻ em thôi’ làm Hương suýt ngã ngửa khi hiểu đang ‘bị’ chồng nhắc khéo ‘chuyện ấy’ sau một thời gian dài ở cữ.

4 tháng cuối mang bầu, Hương bị nấm vùng kín nên kiêng hẳn “chuyện đó”. Thêm gần 5 tháng sau sinh, dù bệnh ở âm đạo đã hết nhưng vì con nhỏ hay quấy nên lúc nào Hương cũng phờ phạc, quên bẵng chuyện chiều chồng. Bị “nhịn” đến 3 quý nên chồng Hương bức xúc, liền nghĩ ra kế mua cho cháu trai cái quần short nhưng mang về nhà mình trước để “đánh tiếng” với vợ.

Cũng bức bối vì ở cữ quá 4 tháng mà chưa thấy vợ “ỉ ơi” gì chuyện đó, một lần, anh Hoàn (Cầu Diễn, Hà Nội) bước từ nhà vệ sinh ra với bộ mặt hết sức... nhăn nhó. Thấy vợ lo lắng hỏi, anh Hoàn đáp “thâm thúy”: “Anh không đi tiểu được rồi vợ ơi, chắc để lâu quá nên ‘nó’ không chịu nghe theo ý anh”.

Mất một lúc định thần, vợ anh Hoàn mới giật mình rồi cười sặc sụa. Tính ra đã nửa năm trời, mải “quay” với con mọn, vợ anh chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện gì khác, huống hồ “chuyện ấy”. Còn anh Hoàn, càng cố chờ vợ “sẵn sàng” lại càng thất vọng vì vợ vẫn “dưng dửng” như không. Cuối cùng, anh đánh liều nghĩ cách gợi ý vợ vừa tinh tế vừa sâu sắc như thế. Cũng may vợ anh “hiểu liền” nên từ đó đã biết khéo thu vén thời gian để không “bỏ đói” chồng.

Anh Công (Đà Nẵng) khiến vợ “phục lăn” vì khả năng “nhắc” khéo “chuyện đó” khi hết thời gian ở cữ của vợ anh. Một tối, anh Công hăm hở “lao” tới đòi ru con. Vừa bế con loanh quanh trong phòng, anh vừa ru: “Con ơi, mau ngủ cho ngoan. Bố còn... nhiều "việc" phải làm với mẹ con”. Tưởng chồng bận việc gì, vợ anh Công nhanh nhảu bảo: “Bố Bi bận gì thì làm đi để mẹ Bi ru Bi cho. Ơ, mà anh có gì mà cần làm với em?”. Anh cáu: “Việc này con ngủ mới... làm được. Mà cũng phải có em mới... làm được” khiến vợ anh ngẩn ngơ vài phút mới... ra vấn đề. Sau vụ ấy, anh Công được vợ đặt cho cái nickname mới trong điện thoại di động là “Mr chồng nham hiểm”.

Còn “hiểm” hơn cả anh Công là anh Thái (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Một lần, chẳng biết nhặt đâu được mấy quả vải khô, anh Thái đem tới trước mặt vợ: “Vợ nhìn đi, chùm vải này lúc em còn mang bầu thì tươi lắm mà giờ khô queo như ngói cả rồi”. Khi vợ mắt tròn – mắt dẹt ngơ ngác vì không hiểu chồng bỗng dưng nói gì thì anh Thái hóm hỉnh: “Đến chùm vải còn khô, huống hồ anh. Cũng phải tới gần ngót năm rồi đấy vợ nhỉ”. Lúc đó, vợ anh Thái mới hiểu đang bị chồng “đá xoáy” vì “bỏ bê” chuyện ấy sau khi sinh con.

Anh Hiển (Bình Dương) sau khi đi chơi tennis về thì có “băn khoăn” với vợ lúc đó đang ngồi cho con bú: “Vợ ơi, anh chơi tennis mà cũng bị treo giò. Em thấy có lạ không?”. Khi vợ thắc mắc, anh Hiển chớp nhanh cơ hội giãi bày: “Cũng chẳng lạ đâu. Anh đây có lỗi gì mà cũng đang bị vợ ‘treo giò’ suốt 110 ngày đây” (ý là sốt ruột chờ vợ suốt 110 ngày kiêng cữ mà vẫn chưa được yêu lại). Vợ anh cười biết lỗi, còn anh cũng nhờ mạnh dạn sử dụng từ nhiều ẩn ý mà giải tỏa được “bức xúc”.

Còn anh Hùng (Hải Phòng) thì dùng hẳn bút bi đỏ đánh dấu lên tờ lịch treo tường: “Còn 2 tháng 3 ngày”. Thỉnh thoảng, thời gian trên dòng ghi chú kia lại được rút xuống: “Còn 1 tháng 29 ngày”. Khi có ai thắc mắc, vợ anh Hùng vờ giải thích: “Bố Nhím đánh dấu ngày rút lãi ngân hàng ấy mà. Đang ngóng lãi để lấy tiền mua sữa cho Nhím”. Tuy nhiên sự thực là anh Hùng đánh dấu để... cùng vợ đếm ngược 3 tháng 10 ngày kiêng sau khi vợ anh sinh con, căn đúng chuẩn “tư vấn” của hai bà nội ngoại (chứ anh đọc sách báo thì người ta nói chỉ cần kiêng 4-6 tuần là hợp lý).

Theo Ngọc Bình
Mẹ và bé
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]