Hãy chứng minh rằng anh ấy sinh ra là dành cho bạn

Nếu ai đó bảo với bạn rằng hãy chứng minh rằng người yêu hiện tại của bạn, anh ấy sinh ra là để dành cho bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào?

15.5865

Hôm anh ấy tỏ tinh với tớ, tớ đã hỏi anh ấy rằng tại sao anh không xuất hiện sớm hơn, em đợi anh sắp bỏ cuộc luôn rồi (Ảnh minh họa)

2. Cậu hỏi về “bác xe ôm bụng to” nhà mình à? Ừ thì không thấy lão tốt điểm nào cả, chỉ là cũng chưa thấy điểm nào để không yêu lão được thôi.

3. Tớ có tật hay đói, vậy nên trong túi anh ấy lúc nào cũng có một vài viên kẹo đường. Còn nữa, đấy là người mà khiến tớ thấy béo không phải là thảm họa như các bạn gái khác vẫn kêu.

4. Mẹ tớ bảo sau này ai mà chịu được cái tính ương ngạnh của tớ chắc mẹ vái nó làm sư phụ luôn quá. Nhưng mà bí mật nhé, bạn ấy đã xuất hiện từ lâu rồi, mẹ có biết đâu, kaka

5. Hôm anh ấy tỏ tinh với tớ, tớ đã hỏi anh ấy rằng tại sao anh không xuất hiện sớm hơn, em đợi anh sắp bỏ cuộc luôn rồi. Đấy là người mà tớ nghĩ là anh ấy sinh rađể dành cho tớ.

6. Dạo này có phong trào con trai vào bếp gì đấy, tớ cứ phải làm giám khảo không công. Nói thật là đồ ăn khó nuốt chết đi được, nhưng vẫn phải ăn thôi, chê là có biến liền.

7. Không phải khoe đâu, nhưng tớ chưa bao giờ phải xin lỗi người ấy cả. Người ấy luôn chủ động làm hòa với tớ trước. Biết sao được, quen được chiều rồi í, đừng ghen tị nha, hoho.

8. Từ ngày có anh ấy ở bên, tớ mới biết là, thì ra cuộc sống trước đây của mình buồn và tẻ nhạt đến thế.

9. Ngày đầu tỏ tình, anh ấy bảo rằng là chỉ cần tớ muốn, cái gì anh ấy cũng làm để khiến tớ vui. Tất nhiên là anh ấy cũng chém thế thôi, tớ biết mà, nhưng đến tận bây giờ đã được 3 năm rồi, tớ chưa thấy thất vọng điều gì ở anh ấy cả.

10. Đấy là người khiến tớ thay đổi chính mình một cách tốt hơn. Người ấy khiến tớ có mục đích sống rõ ràng, cho tớ thấy rằng cuộc sống này còn có nhiều điều tốt đẹp lắm và trước đây tớ đã lãng phí nó rất nhiều.

Anh ấy đã sang nhà xin phép ba mẹ cho tớ với anh ấy qua lại với nhau rồi. (Ảnh minh họa)

11. Bố tớ mất sớm. Và người ấy đến, giống như người được bố cử xuống để che chở cho tớ vậy. Cậu hiểu rồi chứ?

12. Trước đây tớ từng thất bại trong tình yêu, tớ bị lừa dối, bị lợi dụng, nói chung lại là tớ mất niềm tin vào tất cả. Rồi người ấy tới, tớ như một con nhím xù lông để tự bảo vệ mình, không để ai đến gần. Vậy mà người ấy vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, tớ không biết từ bao giờ mình đã lỡ yêu người ấy nữa…Không biết ngày mai ra sao, nhưng bây giờ tớ chỉ biết yêu thôi.

13. Mẹ tớ cấm đoán anh ấy với tớ đến với nhau ghê lắm! Thú thật là tớ không dám chắc anh ấy là người cuối cùng ở lại với tớ hay không, nhưng hiện tại tớ thấy hạnh phúc là được. Tất nhiên là nếu được sự đồng ý của gia đình nữa thì mãn nguyện hơn…

14. Anh ấy đã sang nhà xin phép ba mẹ cho tớ với anh ấy qua lại với nhau rồi. Bố mẹ tớ bảo sao à? Bố tớ bảo là cuối cùng tớ cũng có được một thằng con trai tử tế đến rước…

»
»

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]