Hồ Trung Dũng: "Tách bè" để được trải nghiệm cảm giác solo

15.6084
(TT&VH) - Là một giảng viên đại học nhưng Hồ Trung Dũng được khán thính giả biết đến nhiều trong vai trò ca sĩ của nhóm bè Cadillac. Vừa qua anh đã quyết định “tách bè” để bắt đầu sự nghiệp solo. TT&VH đã cùng chàng ca sĩ điển trai sinh năm 1982 này chia sẻ về những dự định trên con đường âm nhạc sắp tới.

* Khi album Hoài niệm ra mắt cũng là lúc anh bắt đầu con đường của một ca sĩ hát đơn? Với anh đó là cú đột phá hay đơn thuần chỉ vì anh đã chán ghét việc phải đứng sau ánh hào quang của các đồng nghiệp khác?

- Ý tưởng tách ra hát solo đã ấp ủ trong Dũng từ hơn một năm trước khi Dũng ra album đầu tay của mình. Thật sự thì thời gian cùng Cadillac là một thời gian rất thú vị, vì nó đã giúp Dũng phát triển rất nhiều trong chuyên môn, và cũng chưa bao giờ Dũng cảm thấy “ganh ty ” hoặc “chạnh lòng” trước hào quang của các đồng nghiệp khác, vì khi đến với nghề hát bè, có lẽ ai cũng đã xác định trước vai trò của mình. Với một ca sĩ hát bè, cái hào quang đó không phải là mục tiêu cao nhất mà là cơ hội thử thách với nhiều dòng nhạc khác nhau, nhiều cách xử lý khác nhau, cũng như sự hòa giọng trong nhóm bè để tạo ra kết quả tốt nhất.

Dũng tách ra hát solo đơn thuần vì Dũng muốn trải nghiệm những cảm giác mới, những cảm giác “đặc quyền” của ca sĩ solo. Và quyết định đó được hỗ trợ bởi những lời động viên của các nhạc sĩ nổi tiếng mà Dũng từng có cơ hội làm việc trong thời gian hát bè.

* Từ khi tách nhóm ra hát đơn, công việc có thuận lợi đúng như dự kiến của anh?

- Dĩ nhiên với album đầu tay, chắc chắn Dũng không thể nào tránh khỏi những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đó chỉ là một số khó khăn nhỏ mà Dũng nghĩ rằng bất cứ ai khởi đầu một sự nghiệp nào đó đều gặp phải.

Nhưng Dũng cũng rất may mắn khi vừa tách ra solo đã có được sự giúp đỡ của nhiều người trong nghề và có cơ hội xuất hiện ở các chương trình lớn như Thay lời muốn nói, album Hoài niệm lọt vào top 5 của Album vàng tháng 7 năm 2009. Vui hơn nữa, Dũng đã được trao giải Ca sĩ trình diễn tốt nhất trong live show Album vàng. Nhưng có lẽ điều làm Dũng hạnh phúc nhất là album Hoài niệm đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khản giả cũng như giới chuyên môn và có số lượng tiêu thụ cao hơn nhiều so với Dũng dự kiến.

* Anh có gặp nhiều khó khăn khi đứng trên sân khấu một mình?

- 5 năm tham gia nhóm bè Cadillac đã giúp cho Dũng có nhiều kinh nghiệm đối với các thể loại âm nhạc cũng như tạo dựng cho Dũng một nền tảng vững chắc để bắt đầu sự nghiệp solo. Dĩ nhiên, thời gian đầu, đứng trên các sân khấu lớn một mình, Dũng cũng hơi bị “khớp”, nhưng với sự cổ vũ của khán giả, Dũng đã dần tự tin hơn rất nhiều. Trong tương lai, Dũng sẽ càng cố gắng hơn để tạo một phong cách “đẹp” trên sân khấu, tuy nhiên, đối với Dũng, phần nghe vẫn là phần quan trọng nhất.

* Trong album đầu tay, anh tự sáng tác tới 3 ca khúc. Có phải anh có hướng phấn đấu để trở thành một ca sĩ - nhạc sĩ?

- Đúng vậy. Nhưng thật ra Dũng sáng tác trước khi Dũng nhận ra mình “biết hát”. Dũng nghĩ rằng việc ca sĩ biết viết nhạc là một xu hướng phát triển đáng khích lệ, miễn là các tác phẩm họ viết ra đảm bảo chất lượng nghệ thuật để có thể được gọi là “nhạc sĩ”.

* Những sáng tác của anh đều là những bản nhạc pop theo chuẩn mực của dòng pop cuối thập niên 1980 đầu 1990, anh có sợ nó đã quá thời không?

- Dũng không nghĩ các tác phẩm đó lỗi thời, vì âm nhạc không hề biết “già”. Đến lúc này, mọi người - cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới - đều vẫn nghe đi nghe lại các ca khúc bất hủ, trong đó có rất nhiều ca khúc thuộc dòng pop cuối thập niên 1980, đầu 1990.

Khi viết nhạc, Dũng không xem xét nhạc mình viết ra có bị “lỗi thời” hay “hiện đại”, vì tất cả các giai điệu và ca từ trong các ca khúc của Dũng đều được viết theo cảm xúc thật. Và khi viết theo cảm xúc thật, nó có cái mạch riêng của nó, không thể nào cắt cái mạch đó được, muốn sửa cũng không thể sửa được.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Thành Trung (thực hiện)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]