Hòa Fulham, Wenger khen trận cầu hấp dẫn

(TT&VH Online)- “Pháo thủ” đã đánh rơi lợi thế dẫn trước, liên tục bị đội quân của HLV Martin Jol bám đuổi tỷ số trước khi Mikel Arteta đánh rơi cơ hội giành chiến thắng trên chấm phạt đền.

15.5967



HLV Arsene Wenger- Ảnh Getty

Dẫn trước Fulham 2 bàn nhưng rồi lại bị dẫn lại và chỉ kết thúc trận đấu bằng kết quả hòa 3-3, Arsenal đã gây nên sự thất vọng lớn với các CĐV nhà. Cuối trận, họ còn bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn khi Mikel Arteta đá hỏng penalty. HLV Arsene Wenger tất nhiên không thể hài lòng trước màn trình diễn của các học trò.

Thật khó mà lường được. Chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng không nắm bắt được nó. Chúng toi đã dẫn trước 2-0 và rồi để thủng lưới hai bàn với giá quá rẻ mạt. Tôi cho rằng hàng thủ của chúng tôi đã không có được sự mạnh mẽ cần thiết”, thuyền trưởng Arsenal thất vọng chia sẻ trên Sky Sports.

Dù vậy nhà cầm quân người Pháp sau đó cũng hạ hỏa và khen ngợi tinh thần của các học trò, viện dẫn rằng họ thiếu may mắn nên mới không giành được chiến thắng.

Sang hiệp hai, chúng tôi đã làm rất tốt, việc sút penalty không thành công có phần nào đó kém may mắn. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội và thậm chí khi tỷ số là 3-2 chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và không hề từ bỏ. Tinh thần của cả hai đội đều tuyệt vời. Đây là trận đấu thực sự hấp dẫn. Dù những gì tôi muốn chưa thể thực hiện nhưng đây là trận cầu hay”, vẫn lời Wenger.

Wenger cũng hết lời ca ngợi tân binh Giroud, cầu thủ đã lập cú đúp bàn thắng: “Giroud đang hòa nhập và trưởng thành rất nhanh qua từng trận, anh ấy chứng tỏ mình thực sự là một Pháo thủ”.

K.Đ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]