Học cách để "tạm biệt" tính lười biếng

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên làm gì để cải thiện sự lười biếng của bản thân thì đây chính là sự lựa chọn đúng đắn.

15.6154

Chuyện kể về cô bé Ma Bong Hee có biệt danh là Thái Bình Công Chúa. Sở dĩ bị đặt cho biệt danh này là vì em có tính chần chừ, lôi thôi, sống không mục đích và để thời gian trôi qua một cách vô ích. Cũng vì thế mà có những ngày em đến lớp với váy áo nhem nhuốc nhàu nhĩ và cái đầu rối bù như tổ chim, sách không mang và cơ thể bốc mùi, hay những giờ gật gà trên lớp…Em là nỗi kinh hoàng của cô giáo. Là chuỗi kinh ngạc bất tận của bạn bè.

Một hôm, Đài phát thanh NBS của trường tổ chức thi tuyển người dẫn chương trình. Cô bé Bong Hee quyết định tham gia để thoát khỏi hình phạt em đang phải chịu – dọn nhà vệ sinh. Khi biết mẹ của em thời trẻ từng có biệt danh chim hoàng oanh, là người dẫn chương trình của đài phát thanh trường và có ước mơ trở thành người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, thôi thúc thi đỗ vào đài phát thanh của trường trong em càng mạnh mẽ hơn. Em bắt đầu lập kế hoạch để theo đuổi mục tiêu của mình. Nhưng bất chấp quyết tâm của em và sự đồng hành của bố mẹ, kế hoạch thất bại bởi em đặt ra những mục tiêu quá xa, cùng với lịch học chính, lịch học thêm và làm việc nhà quá sít sao.

Mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi một lần, trong lúc dọn phòng phát thanh, em tìm thấy một cuốn sổ của Kim Ki Ho, một cậu bé trước đây học hành tệ hại hơn cả em, và hiện giờ đang là người dẫn chương trình nổi tiếng nhờ phép thuật của việc lập kế hoạch hợp lý. Cuốn sổ của Kim Ki Ho có lúc như một người bạn tâm tình, có lúc lại như người thầy dẫn dắt Bong Hee, giúp em thay đổi và làm nên cú lột xác ngoạn mục…
 

 

Có khi nào bạn cảm thấy mình cũng đôi lần giống như cô bé Ma Bong Hee nhưng lại chưa tìm được một "người bạn" dẫn đường? Nếu vậy thì Tạm biệt nhé, tính lười biếng sẽ giúp bạn đánh bay những tật xấu ngay từ bây giờ. Bằng cách nêu lên những triết lí giản dị từ những câu chuyện nhỏ , người viết sẽ khiến bạn đọc không cảm thấy bị gò bó hay ngột ngạt bởi những lời dạy của lí thuyết. Thay vào đó, chính bạn sẽ tự tìm thấy hướng cải thiện tốt nhất thông qua câu chuyện đó, giống như việc tập những bước nhỏ một cách vững chắc và tự tin trước khi sải chân trên con đường rộng lớn là cuộc đời. Hi vọng khi Bong Hee thay đổi thì chính bản thân mỗi người chúng ta cũng dần gạt bỏ được phần nào lười biếng vốn dĩ "ăn sâu" vào nhận thức.

NQ

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]