Hơn 30 triệu đến với bé ung thư mắt

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Xin hãy giúp cháu bé khỏi mù vĩnh viễn” về hoàn cảnh thương tâm của cháu bé Nguyễn Văn Khang đã có nhiều bạn đọc chia sẻ và ủng hộ.

15.5977

TIN BÀI KHÁC

Bé Nguyễn Văn Khang là đứa con duy nhất, là niềm vui, niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Thấy và chị Linh. Bé Khang bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc mắt nhưng do phát hiện trễ nên đã phải bỏ một mắt. Con mắt còn lại, nếu không có tiền điều trị thì nguy cơ cũng phải cắt bỏ nốt. Anh chị Thấy đã phải vay mượn để điều trị hy vọng rằng cố giữ con mắt còn lại để bé còn thấy đường sau này kiếm ăn.

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo chồng thì sống bằng nghề giăng lưới kiếm cá bán nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Chị Linh thì thỉnh thoảng mới gửi được con làm thuê kiếm thêm đồng rau đồng mắm phụ chồng.

Gia đình cháu bé Nguyễn Văn Khang được nhiều bạn đọcVietNamNet chia sẻ và ủng hộ.

Cuộc sống khó khăn vất vả, nên anh chị không dám sinh thêm con mà chỉ cố gắng nuôi bé Khang khôn lớn. Cuộc sống bấp bênh thu nhập thấp nên khi đứa con duy nhất bị bệnh hiểm nghèo anh chị gần như không có khả năng chạy chữa.

Anh chị đã phải vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền chữa bệnh quá lớn so với những gì anh chị vay mượn được nên nguy cơ con mắt còn lại khó có khả năng giữ được nếu không tiếp tục điều trị.

Sau khi Báo VietNamNet thông tin về trường hợp của bé Nguyễn Văn Khang, có rất nhiều bạn đọc gọi điện động viên chia sẻ với gia đình và gửi tiền ủng hộ. Số tiền bạn đọc ủng hộ trực tiếp cho gia đình hơn 11 triệu đồng và thông qua Báo VietNamNet là 20.650.000đ. Số tiền này chúng tôi đã trao tận tay gia đinh anh Thấy.

Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đọc đã giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn này. Chúng tôi cũng hy vọng rằng nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc mà cháu Khang có thể giữ được con mắt còn lại. “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay” không có mắt cháu biết làm gì nên ăn.

Đức Toàn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]