Hơn 70 triệu đến với hai em bé người Dao mắc bệnh huyết tán

(Dân trí)- Lần thứ 2 gặp hai em bé người Dao, Tẩn Thiên Bảo Ngọc và Tẩn Trung Hiếu tại viện huyết học và truyền máu TW, chúng tôi có phần nào yên tâm bởi gia đình đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc Dân trí để hai em có tiền điều trị.

15.5972
Mắc bệnh huyết tán nên cả hai anh em đều phải lên bệnh viện để truyền máu, tuy nhiên vì gia đình quá khó khăn nên mẹ của hai em là chị Tẩn Khái Mìn không có cách nào khác phải đưa con về dù mới chỉ truyền máu được 1 lần. May mắn đến với gia đình chị bởi thời gian qua được nhiều bạn đọc Dân trí giúp đỡ, số tiền 70.103.000 đồng.
 
Nhờ có tiền của bạn đọc Dân trí, bé Bảo Ngọc đã có tiền chữa trị
 
Có tiền của mọi người giúp đỡ nên chị Mìn đã đưa hai con trở lại bệnh viện huyết học và truyền máu TW để điều trị tiếp. Lần này xuống viện tâm lí chị Mìn thoải mái và yên tâm hơn nhiều bởi không còn phải lo mang con về Lào Cai như lần trước. Ở bệnh viện bé Bảo Ngọc lên cơn sốt, nhưng được mọi người vào thăm nên con cũng vui hơn nhiều. Bản thân chị Mìn là người dân tộc Dao không thể nói được nhiều tiếng Kinh nhưng khi nhìn thấy con được mọi người quan tâm, chia sẻ, chị vô cùng hạnh phúc. Chị kể có nhiều mẹ vào thăm con hay gọi điện hỏi thăm đều động viên chị cố gắng chữa trị cho con rồi bé sẽ khỏe mạnh nên chị thấy yên tâm và hi vọng nhiều.
 
Chị Mìn quá xúc động trước món quà quá lớn mọi người dành cho con chị
 
Trong dịp này PV Dân trí cũng gửi đến chị số tiền 70.103.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ. Quá bất ngờ và ngạc nhiên chị Mìn đã ôm mặt khóc rưng rức khi chúng tôi trao tiền và liên tục hỏi: “Tiền này của Bảo Ngọc thật hả chị?”. Rồi dường như vẫn chưa tin vào món quà quá lớn của mọi người dành cho con mình, chị Mìn e ngại không dám nhận, chỉ ôm con khóc. Khi được giải thích và động viên đây là số tiền của mọi người tặng cho Bảo Ngọc để em có tiền chữa bệnh, chị Mìn mới dám cầm, nhưng không quên ngước mắt lên ngây ngô hỏi: “Cho Bảo Ngọc thật à? Là của Bảo Ngọc thật luôn à”.
 
 
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, từ nay chị đã có tiền chữa bệnh cho hai con
 
Câu hỏi của chị khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt bởi sự thật thà, ngô nghê của một người mẹ dân tộc có đến 2 đứa con cùng mắc bệnh một lúc. Rồi đây sẽ là chặng đường dài của cả 3 mẹ con với những lần đi từ bản Tà Sen lên bệnh viện huyết học truyền máu TW để chữa bệnh với bao vất vả, gian nan nhưng tôi tin những tấm lòng bạn đọc Dân trí sẽ luôn song hành vì nụ cười của Bảo Ngọc và Trung Hiếu.

Phạm Oanh

 

 

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]