Hơn 35 triệu đến với người phụ nữ 15 năm bị bệnh tim

Dân trí Tin mừng khi cô Phan Thị Kim Loan, nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ 15 năm chống chọi với bệnh tim quái ác” đã được mổ tại bệnh viện Tim Hà Nội. Tuy nhiên do sức khỏe quá yếu, cô đã phải nhập viện lại chỉ sau 3 ngày được về nhà.

15.607

Bị suy tim độ 4, dẫn đến nhịp tim bị loạn, thêm nữa cô Loan lại có dấu hiệu tai biến (trong cơ thể hình thành máu đông) nên tính mạng vô cùng nguy kịch. Được nhập viện khẩn cấp tại bệnh viện Tim Hà Nội, cô được chỉ định phải mổ ngay, tuy nhiên số tiền gần 70 triệu đồng lại quá sức với gia đình. Nhờ sự giúp sức của bạn đọc Dân trí và đặc biệt là cô Nguyễn Thị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bị gia đình bỏ rơi sau tai nạn ngã giàn giáo”, cô Loan đã được mổ cách đây ít lâu.

Vừa trải qua ca mổ, vết khâu của cô lại bị hở nên cô Loan phải nhập viện lần nữa.

Vui mừng, hạnh phúc, trước giờ lên bàn mổ, cô Loan cho biết: “15 năm rồi, cái ngày cô chờ đợi cũng đã đến, bây giờ thì cô có hi vọng sẽ được trở về với gia đình của mình rồi”. Ca mổ của cô được các bác sĩ tại bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện cho kết quả tốt đẹp, cô Loan đã tỉnh táo và được trở về nhà sau ít ngày ở viện.

Tuy nhiên do sức khỏe của cô quá yếu, cộng với việc cô bị ho quá nhiều đã khiến vết mổ bị hở nên phải nhập viện ngay. Những ngày ở viện, cô Loan được các bác sĩ, y tá rửa nhiễm trùng vết thương và tiến hành khâu lại.

Thấy vợ đau đớn, bản thân chú Quý không biết phải làm thế nào giúp vợ.

Vừa trải qua ca mổ chưa được bao lâu, hiện tại cô rất yếu nên không thể nói chuyện được. Gương mặt nhăn nhó, tay bám chặt vào thành giường khiến chú Quý, chồng của cô cũng sốt ruột không biết phải làm thế nào. Chú cho biết: “Hôm trước cô được về nhà, chú mừng lắm, nhưng bây giờ vết mổ của cô bị hở và phải khâu lại. Các bác sĩ ở đây hàng ngày giúp cô rửa vết hở đó cho khỏi nhiễm trùng nhưng cô yếu quá nên cứ kêu đau suốt”.

Tiếp tục được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, vợ chồng chú Quý xúc động nhận món quà.

Số tiền cho ca mổ lần trước, gia đình chú Quý đã thanh toán xong cho bệnh viện. Lần này PV Dân trí tiếp tục trao tận tay gia đình số tiền 35.200.000 đồng để giúp cô có tiền mua thuốc và thăm khám những lần tiếp theo. Bất ngờ vì một lần nữa được giúp đỡ, thay mặt gia đình, chú Quý gửi lời cám ơn đến tất cả những nhà hảo tâm đã cứu tính mạng của cô Loan thời gian qua. Đồng thời chú cũng bày tỏ : “Gia đình sẽ không bao giờ quên ơn báo điện tử Dân trí đã là nhịp cầu nối để vợ của tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc trong suốt những ngày qua”.

Phạm Oanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]