Người ta thường bảo yêu nhau đều vượt qua bất kể rào cản nào. Thế nhưng, với tôi là con một của
gia đình chỉ có hai thành viên là mẹ và tôi thì điều này không dễ dàng.
Gia đình tôi theo
truyền thống Phật giáo trong khi
người yêu tôi lại theo đạo Công giáo. Chúng tôi đến với nhau từ những ngày còn là sinh viên cho đến khi cùng vượt qua những va vấp lúc đi làm. Thỉnh thoảng, tôi vào nhà thờ nghe cha xứ giảng đạo và cô ấy cũng có đến thăm chùa. Với tôi, dù tôn giáo nào đi chăng nữa cũng đều làm cho con người hướng thiện và sống tốt đẹp hơn.
Khi tôi thuyết phục được mẹ tôi cho tôi lấy cô ấy thì gia đình phía
bạn gái tôi lại không đồng ý. Bố mẹ người yêu tôi bắt tôi phải theo đạo vì đây là truyền thống của gia đình họ. Gần đây nhất, gia đình của bạn gái tôi đã ngăn không cho cô ấy tiếp tục quen tôi vì sợ càng ngày tình cảm càng lớn dần.
Giải quyết
quan điểm một chiều đã khó nay còn giải quyết quan điểm của cả hai gia đình khiến mối quan hệ chúng tôi ngày càng bế tắc hơn. Tôi cảm thấy bất lực vì không biết phải nói sao để gia đình bạn gái tôi hiểu và thông cảm. Chúng tôi không thể để mặc hai gia đình mà ích kỷ đến với nhau. Tôi phải làm sao đây?