Kournikova và bí quyết chinh phục các quý ông

Không thực sự thành công trong sự nghiệp quần vợt nhưng cô gái 28 tuổi người Nga này luôn gây chú ý bởi vẻ đẹp ngọt ngào cùng mối tình kéo dài 8 năm với chàng ca sĩ đẹp trai Enrique Iglesias

15.5724

Kournikova kiều diễm trên bìa tạp chí Cosmospolitan phiên bản của Nga. Ảnh: Cosmos.

Người đẹp Kournikova vừa có bài phỏng vấn với tờ Cosmospolitan phiên bản tại quê hương xứ sở bạch dương. "Cựu nữ hoàng quần vợt" gây ấn tượng với phóng viên bằng sự cởi mở, nhã nhặn không một chút kiêu căng kiểu siêu sao. Kournikova sẵn sàng chia sẻ về những mối quan hệ xã hội, việc đi làm từ thiện, hướng nuôi dạy con cái, sự ghen tị, trầm cảm và cả mayonnaise. "Hãy là chính mình" là lời khuyên mà mỹ nhân 28 tuổi muốn nhắn gửi tới các cô gái trong việc chinh phục trái tim các chàng trai

- Tin đồn lạ lùng nhất về mình mà cô từng nghe là gì?

- Khi thi họ nói tôi đi nâng mũi, lúc thì phẫu thuật ngực rồi sau đó là việc tôi có thai. Những thông tin đó đều thất thiệt và sai hoàn toàn.

- Điều đó có nghĩa là cô không hề có bầu?

- Dĩ nhiên rồi. Ngay sau khi có tin đồn này, bố đã gọi điện cho tôi ngay và hỏi: "Con này, bố vừa đọc được tin viết là con đã có thai hai tháng, đó là một bé gái". Làm thế nào mà biết được giới tính đứa trẻ khi nó mới hai tháng tuổi? Tôi hiểu vì sao có những thông tin này, đó là công việc của một số phóng viên. Tôi không chọn theo đuổi thể thao vì danh tiếng. Tôi biết đó là đặc thù công việc nhưng tôi không thích điều này chút nào.

- Cô nghĩ rằng mình là người cởi mở và thành thực?

- 99 % số người tiếp xúc với tôi nhận xét như vậy. Tôi luôn làm hết sức mình nếu được mời phỏng vấn hoặc chụp ảnh. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với mọi người.

- Cô đã bao giờ tập hút thuốc chưa?

- Có nhưng lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rất nhiều cô cậu tuổi teen đều làm những việc mà sau này họ hối tiếc. Tôi cho rằng, ai cũng có thể mắc sai lầm. Mặc dù chúng không gây ra nguy hiểm nhưng điều quan trọng là ai đó sẽ rút ra nhiều bài học từ sai lầm ấy.

- Cô biết nấu ăn chứ?

- Thật ra tôi chỉ biết nấu một vài món đơn giản. Tôi ước gì mình biết làm món xúp củ cải đỏ. Tôi có công thức đặc biệt làm bánh pancake do bà truyền lại và Enrique mê món đó lắm.

Người đẹp tự nhận mình là người cởi mở và thẳng thắn trong giao tiếp. Ảnh: Cosmos.

- Cô xử lý thế nào với công việc nhà?

- Thường xuyên ấy chứ, giặt quần áo này, khăn trải này. Tuy nhiên, tôi không bao giờ lau nhà vì nhà rộng quá. Một nhân viên phục vụ tới lau dọn nhà cho chúng tôi mỗi tuần một lần và tôi sẽ giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Đó cũng là một phần cuộc sống của tôi đấy.

- Ở nước Mỹ, cô nhớ nhất điều gì của Nga?

- Tôi rất thích món dưa cải bắp... Tôi là người ăn mặn nên có thể vét sạch lọ đựng muối chỉ sau một bữa ăn. Tôi cũng yêu món kem ở nước Nga, nhiều và có vị chua chua. Xốt mayonaise ở quê hương tôi cũng thật tuyệt. Thật ra, đó là những ký ức tôi còn nhớ được từ thời thơ ấu. Tôi mê những món đơn giản nhưng phải ngon.

- Cô tự hào điều gì về nước Nga?

- Tôi khâm phục truyền thống thể thao và kỷ luật. Cả văn hóa nữa, hãy thử nhìn xem có biết bao nhiêu người đã học tập tại Nga. Và bề dày lịch sử mà cả đời có lẽ cũng không học hết. Về hội họa, các nghệ sĩ và ngôn ngữ, người ta có thể tìm thấy 10 từ đồng nghĩa với một từ trong tiếng Anh.

- Điều đó có nghĩa là con cái bạn sẽ được nuôi dưỡng trong nền văn hóa Nga?

- Chắc chắn như vậy.

- Thế còn văn hóa Tây Ban Nha thì sao?

- Tôi cũng không thể quên được.

- Nhà văn yêu thích của cô là ai?

- Tôi đọc nhiều tác phẩm của Tolstoy, thích thơ của Puskin và cũng mê mẩn những vần thơ của Esenin khi còn nhỏ. Tôi thích đọc văn học cổ hơn như Anna Karenina hay Chiến tranh và Hòa bình. Đó là những tác phẩm bất hủ, không bị "lỗi mốt" cũng giống như những bộ đầm màu đen vậy.

- Điều mới mẻ nhất mà cô vừa được học là gì?

- Mỗi ngày, tôi đều khám phá ra những cái mới, thậm chí đó chỉ là một từ mới. Tôi không ngại hỏi và suy ngẫm. Tôi thường nói với bọn trẻ mà mình làm việc cùng rằng đừng có xấu hổ hay sợ thú nhận mình mắc lỗi. Nếu bạn thực sự muốn biết thì chẳng việc gì phải nhút nhát như vậy. Tôi thích nghiên cứu và cũng nắm bắt chúng rất nhanh.

- Rất nhiều cô gái phát cuồng vì Enrique, điều này có làm cô căng thẳng và lo lắng không?

- Tôi nghĩ anh ấy mới cảm thấy khó khăn chứ. Hoàn cảnh của chúng tôi giống nhau nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Bên nhau được 8 năm nên giữa chúng tôi có lòng tin vững chắc. Lòng tin và sự tôn trọng chính là cơ sở xây dựng một mối quan hệ. Nếu không có những yếu tố này thì một mối tình chỉ có thể kéo dài tối đa là một năm. Chúng tôi đã yêu nhau thời gian dài và tôi hy vọng mọi việc đang đi đúng hướng.

- Cô có bí quyết đặc biệt nào trong việc chinh phục các chàng trai?

- Đối với tôi, quy tắc "Hãy là chính mình" luôn phát huy hiệu quả. Bạn có thể giả vờ là một con người khác hẳn trong một tuần, một tháng nhưng không thể cả đời được. Nếu không thể là chính mình với người bạn đời thì liệu bạn có thực sự muốn mối quan hệ này không?

- Cô có thể tiết lộ phương pháp vẫn xinh tươi cho dù không được ngủ đủ giấc?

- Óc hài hước, nhiều kem dưỡng da mặt, đồ trang điểm và những nụ cười. Bạn sẽ làm chủ được cảm xúc nếu luôn cười tươi.

- Cô từng bị trầm cảm không?

- Có chứ, ai cũng có gặp phải những ngày tồi tệ. Cho đến bây giờ, khi bước sang tuổi 28, tôi mới bắt đầu hiểu, yêu quý và trân trọng bản thân mình hơn. Thật đáng quý khi có những người thân luôn động viên khi bạn cần như bố mẹ, người yêu, bạn bè...

Cựu nữ hoàng quần vợt có mối tình sâu sắc kéo dài 8 năm với chàng ca sĩ Enrique Iglesias nhưng cả hai đều không vội vàng tính đến chuyện kết hôn. Ảnh: Cosmos.

- So với 10 năm trước, cô có gì thay đổi?

- À, tôi lớn lên một chút. Tuy vậy, tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Mười năm trước, tôi vẫn là một đứa trẻ và ở trong một khía cạnh nào đó, tôi vẫn còn trẻ con lắm.

- Cô có ghen tị với ai bao giờ không?

- Có chứ. Bạn biết đấy, có một số người thật tuyệt vời mà khi bạn nhìn họ mà phải thốt lên rằng: "Ôi họ mới may mắn làm sao". Nhưng tôi không thuộc người ghen ghét đâu. Tự nhận thấy giá trị của bản thân mới là điều đáng quý và chỉ có bạn mới là người chịu trách nhiệm với chính bạn. Tự hủy hoại mình hay tiến lên là lựa chọn của bạn. Sự ghen tị thực ra rất vô ích. Tốt hơn hết là bạn tự mình làm tất cả.

- Bộ đồ nào mà cô không bao giờ mặc?

- Tôi cũng không biết nữa, thật ra thì với tôi việc cảm thấy thoải mái là điều quan trọng nhất.

- Đôi giày bạn đi hôm nay có vẻ không được thoải mái lắm nhỉ?

- Ồ không, chúng rất ổn đấy chứ. Tôi có thể hy sinh một vài thứ cho thời trang hoặc mặc một vài bộ đồ hơi đắt một chút nhưng trong cuộc sống hàng ngày, tôi không làm thế. Hiếm khi tôi trang điểm, nếu vào buổi tối mà tôi đánh son phấn thì có lẽ đó là một ngày rất quan trọng.

- Cô vẫn thường tập thể thao chứ?

- Ngày nào tôi cũng cũng tập thể dục. Kích cỡ quần áo hay cân nặng không làm tôi bận tâm bằng việc khỏe mạnh.

- Cô có ý thích đi đóng phim không?

- Ồ, tôi không có tham vọng đó cho dù thỉnh thoảng người yêu tôi khen ngợi rằng tôi có thể trở thành một diễn viên giỏi. Nếu tôi có ý định tiến thân vào Hollywood, tôi sẽ tìm thầy để học hoặc tham gia các lớp học diễn xuất chẳng hạn. Nếu bạn quyết định làm gì thì phải làm cho chuyên nghiệp tử tế chứ.

- Cô sẽ gửi con vào trường dạy thể thao chứ?

- Đương nhiên rồi, bóng đá, khúc côn cầu, cờ vua hoặc tennis cũng được. Khi trẻ còn nhỏ, chúng bận rộn với nhiều việc lắm. Hãy nhìn em trai tôi mà xem, cậu nhóc chơi khúc côn cầu, đánh golf, chơi quần vợt và học cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp nữa.

- Cô có tin vào giá trị gia đình không?

- Ý bạn là sự đăng ký hợp pháp của một mối quan hệ. Tôi không quan tâm lắm tới việc này. Ai cũng có quyền lựa chọn của riêng mình mà.

- Thế còn bà của cô thì sao? Bà ấy không buồn khi cháu gái chưa kết hôn ư?

- Bà tôi đã 72 tuổi và tôi có thể nói rằng bà vẫn vui. Tuy nhiên, dường như có lúc bà yêu Enrique còn hơn cả yêu tôi, thật đấy. Họ hiểu nhau lắm cho dù Enrique không nói tiếng Nga còn bà tôi cũng không hề biết một từ tiếng Anh nào. Trở lại với vấn đề hôn nhân của chúng tôi. Tôi cho rằng, mọi người đều có lựa chọn riêng. Nếu hai bạn vẫn giữ mối quan hệ tốt, tin tưởng và tôn trọng nhau thì cưới xin cũng không có nhiều ý nữa. Tôi không thuộc mẫu các cô gái phát điên lên vì kết hôn và mặc váy cưới.

- Thật khó tưởng tượng là cô sẽ không có một đám cưới xa hoa?

- Tôi chưa bao giờ hình dung về ngày vui của mình. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về nhau. Enrique luôn ủng hộ tôi và cả hai thông cảm cho nhau. Hơn nữa, chúng tôi có sự nghiệp riêng và đều rất độc lập.

- Hai bạn đã bao giờ cãi nhau chưa?

- Điều đó còn tốt hơn là việc kìm nén cảm xúc. Các cặp đôi thường có xu hướng tìm sự thỏa hiệp. Ví dụ, tôi thích màu xanh lá cây còn anh ấy lại thích màu xanh da trời vậy chúng tôi sẽ sơn tường màu gì?

- Quan điểm của cô về các tay săn ảnh?

- Họ nhìn thấy chúng tôi ở Paris cách đây không lâu, đó là lần đầu tiên chúng tôi bị phát hiện đi cùng nhau trong vòng 6 tháng qua. Enrique đang làm việc ở đây và có một khoảng thời gian rỗi. Tôi rất yêu Paris. Trong những ngày đó, chúng tôi không thể làm gì vì các paparazzi cứ bám theo. Chúng tôi chỉ được ngắm phong cảnh qua cửa sổ nhưng điều đó không khiến tôi phiền lòng. Chúng tôi được ở cạnh nhau, đó là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Cô có phải là một người phụ nữ hạnh phúc?

- Hãy hỏi tôi câu này khi tôi 80 tuổi nhé.

Hoàng Trang

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]