Làm gì để quên đi anh chàng bội bạc?

Dân tríAi cũng có thể bị “bồ đá” ngay cả những ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng thế giới. Khi công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift bị người yêu bỏ, cô lập tức “bêu xấu” anh chàng trong một ca khúc vậy còn bạn, bạn sẽ làm gì để quên đi anh chàng bội bạc?

0

“Khi còn yêu nhau, bạn trai tôi nói anh ấy ghét nhất phụ nữ nhuộm tóc vàng và sau khi chúng tôi chia tay, điều đầu tiên tôi làm là nhuộm một mái tóc vàng chóe. Khi nhìn thấy tôi trong một bữa tiệc sinh nhất, anh ta có vẻ sốc và “để ý” tôi suốt buổi tối đó.” Marilyn, 20 tuổi, Texas.

“Chúng tôi đã xem tên nhau trên cổ tay và sau khi anh ta bỏ tôi để đi theo một cô gái khác, tôi xem chữ “Dead” (chết) cạnh tên anh ta trên cổ tay tôi rồi chụp ảnh và post lên blog riêng.” Linda, 24 tuổi, California.

“Tôi không hề có lỗi trong chuyện chia tay này và vì thế, bất cứ ai hỏi tôi lý do chúng tôi chia tay tôi đều nói thật, đó là anh ta lăng nhăng và đòi chia tay với tôi. Vì sao tôi phải bảo vệ một người như thế?” Nancy, 22 tuổi, Lousiana.
 


“Khi yêu anh ấy, một ca sỹ nhạc Rock, tôi đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình để làm vừa lòng anh ấy. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi thay đổi hoàn toàn phong cách và đối nghịch hẳn với hình ảnh cũ. Tôi muốn quên hẳn quá khứ.” Sienna, 19 tuổi, Miami.

“Tôi mua những chiếc áo phông có in các dòng chữ kiểu như: “Tôi không cần đàn ông”; “Đừng nói chuyện ngày xưa”; “Anh là kẻ thất bại”… và mặc hàng ngày. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi “trưng” những “biểu ngữ” như vậy.” Kourtney, 20 tuổi, Las Vegas.

“Tôi gửi qua đường bưu điện cho người yêu cũ tất cả những món quà anh ta tặng tôi sau khi thấy anh ta hôn một cô gái khác.” Demi, 24 tuổi, Florida.

“Tôi không từ chối những buổi đi chơi với đám bạn vốn thân với cả tôi và anh ta để mọi người biết tôi vẫn sống tốt. Tôi nhận lời mời đi ăn tối và uống cà phê của những anh chàng thích tôi. Tôi thực sự không muốn nghĩ tới người đàn ông bội bạc ấy nữa.” Christie, 28 tuổi, Kentucky.

“Tôi đăng ký học quyền anh và tất nhiên mỗi khi đấm vào bao cát, tôi luôn nghĩ đó là người đã bỏ rơi tôi khi biết tôi có bầu…” Holly, 23 tuổi, New York.

“Tôi bỏ hẳn một tháng lương để “tân trang” toàn bộ nhan sắc. Tôi và người cũ làm việc tại cùng một công ty và tôi muốn anh ta thấy tôi còn ổn hơn sau khi chia tay người yêu.” Kendra, 26 tuổi, Michigan.

“Tôi ném chiếc nhẫn đính hôn xuống biển và mong biển cuốn đi chuyện tình buồn của tôi.” Vicky, 25 tuổi, Utah.

VV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]