Tôi phải làm sao để quên con người bội bạc?

Tôi và anh yêu nhau đã hơn 3 năm, tình cảm rất tốt đẹp và tôi luôn hy vọng chúng tôi sẽ lấy nhau. Nhưng không ngờ cách đây 1 tháng anh thú nhận đã lấy vợ. Lý do bây giờ anh mới nói là vì quá yêu tôi nên không muốn mất tôi, vì gia đình ép buộc nên phải đi lấy người khác.

15.5823

From: N.T.T.O.
To:
[email protected]
Sent: Wednesday, June 11, 2003 8:06 AM
Subject: toi phai lam gi day

Trong suốt thời gian chung sống, anh luôn bị dằn vặt khổ sở vì vậy bây giờ mới nói cho tôi biết. Tôi như sụp đổ và đau đớn biết chừng nào, trong tôi có cảm giác bị lừa dối, phụ bạc. Tôi chợt nhớ lại là đúng vào năm ngoái anh có nói về quê để sắp xếp và thuyết phục gia đình anh cho phép lấy tôi. Tôi cũng nghe phong phanh là anh sắp về quê lấy vợ do cha mẹ ép buộc, nhưng anh đã thề thốt trước tôi và gia đình tôi là không có điều đó. Tất cả chỉ là do gia đình anh không muốn chúng tôi đến với nhau, và tôi tin lời người yêu.

Thật ra trong suốt thời gian sống với vợ thì anh vẫn yêu thương và quan tâm tôi như ngày nào. Chính những hành động đó khiến tôi và gia đình cứ ngỡ thật sự anh yêu thương tôi và đang thuyết phục gia đình anh ấy. Sau khi biết sự thật này, gia đình và tôi hoàn toàn bất ngờ, chua xót. Vậy là từ trước đến giờ anh ấy chỉ nói dối, lường gạt mọi người. Anh nói yêu tôi, sống không hạnh phúc với vợ, hãy để cho anh thời gian từ từ để giải quyết chuyện gia đình rồi đến với tôi. Thú thật, tôi không biết đâu là chân thật, đâu là dối trá nữa, tôi đau đớn vô cùng vì tôi rất yêu anh.

Và tình cờ tôi phát hiện ra anh cũng có tình cảm với vợ, cũng có những cử chỉ yêu thương vợ. Vậy thì sao anh lại van xin tình yêu của tôi? Nếu thực sự thương vợ thì vợ chồng mới cưới phải hạnh phúc chứ sao mà anh cứ ở mãi bên tôi để cho vợ anh đau khổ (anh trai của anh nói lại, vợ anh đau khổ vì anh bỏ đi hoài). Anh lợi dụng tôi điều gì trong khi tiền bạc anh không thiếu, giữa tôi và anh cũng chưa có gì "sâu sắc"? Trong đầu tôi có bao nhiêu câu hỏi và tôi thật sự khổ sở. Giờ đây tôi quyết định dứt khoát chia tay anh vì dù sao đi nữa anh đã lừa dối tôi quá tinh vi. Nếu sống chung với anh thì vợ anh sẽ ra sao đây, tôi không thể sống trên sự đau khổ của người khác. Hiện trong tôi vẫn còn vương vấn hình bóng của anh, tôi phải làm thế nào đây để thực sự quên anh, các bạn hãy giúp tôi với.

Thu Oanh

Ý kiến chia sẻ với bạn Oanh xin gửi về: [email protected]

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]