Một trong hai đau khổ vì người còn lại
Nếu tình cảm quá khập khiễng, một người cố xây dựng vun đắp, trong khi người kia chẳng quan tâm đến, thì đó không gọi là tình yêu, mà chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía. Hãy thử nhìn lại xem, bạn có rơi vào một trong những trường hợp này không.
* Một người luôn kiếm chuyện và muốn chia tay, nhưng người kia níu kéo mải miết.
* Một người luôn chủ động, luôn cố gắng thay đổi bản thân để tình cảm luôn mới mẻ, trong khi người kia chỉ biết đón nhận tình cảm như một lẽ tất yếu.
* Một người luôn nhường nhịn, một người luôn gây sự…
Sở dĩ cặp đôi thuộc dạng này vẫn không dứt nhau ra được vì một người yêu quá nhiều, còn một người không biết trân trọng (nhưng bản thân vốn ích kỉ, chỉ thích được yêu chứ không thích yêu), thế nên cứ níu kéo, dây dưa, và càng lúc càng lâm vào bế tắc. Dẫu biết chia tay là cách giải thoát tốt nhất nhưng bọn họ vẫn không tìm ra cho mình.