Làm sao để cô ấy có thể thanh thản yêu tôi?

Tôi đã khuyên cô ấy để bắt đầu chuyện giữa hai chúng ta thì cô ấy phải gạt bỏ quá khứ đi, hãy chấm dứt hẳn vì tương lai của cô ấy nữa. Cô ấy có nói rằng “mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy được, người kia đã yêu cô ấy 3 năm, hiểu cô ấy rất rõ” mặc dù cô ấy nói là đã xong rồi nhưng tôi có cảm giác không an tâm chút nào.

15.585

Làm thế nào để cô ấy có thể quên tình cũ?

Tình yêu thì hầu hết con người đều phải trải qua phải không mọi người?! Cũng là thứ mà tạo cho con người dù là con trai hay con gái đủ thứ cung bậc cảm xúc, từ những ấn tượng ban đầu cho đến sự nhớ nhung. Cảm giác luôn muốn gần người mình yêu cho đến sự giận dữ khi gặp những điều cản trở, cảm giác ích kỉ khi muốn người đó chỉ nghĩ về mình hay ghen tuông vô cớ khi nhắn tin hay gọi điện mà người đó không nghe… Tình yêu đối với tôi là một điều gì đó vô cùng quý giá nhưng bây giờ đây tôi cảm thấy cảm giác rất mệt mỏi. Tôi không biết được trong tương lai sẽ tiếp tục như thế nào đây.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những điều tình cờ và rồi cũng tiến tới một cái cảm giác gọi là yêu. Cô bé ấy là người khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là những ngày hôm nay, thân thể tôi vì chuyện này mà cảm giác vô cùng mệt mỏi. Người tôi yêu là một cô gái rất năng động rất thích đi ra ngoài, hòa đồng và có phần dữ tính… Bây giờ cô ấy đã cho tôi cơ hội để tìm hiểu cô ấy, để dần dần sẽ tiến tới một tình yêu. Tôi đã là người nói rằng thích cô ấy trước còn cô ấy trả lời “uhm sẽ thử tin tôi một lần”. Cô ấy không nói là yêu tôi mà nói là sẽ tin vì trước tôi, cô ấy đã yêu một người, cuộc tình đó kéo dài 3 năm, nó chấm dứt được mấy tháng rồi và gần đây nhất 2 bọn họ đã chính thức chia tay.

Nhưng người kia không chịu buông cô ấy vẫn cứ gọi điện thoại, nhắn tin (cái này chắc nhiều trường hợp rồi) tôi đã khuyên cô ấy để bắt đầu chuyện giữa hai chúng ta thì cô ấy phải gạt bỏ quá khứ đi, hãy chấm dứt hẳn vì tương lai của cô ấy nữa. Cô ấy có nói rằng “mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy được, người kia đã yêu cô ấy 3 năm, hiểu cô ấy rất rõ” mặc dù cô ấy nói là đã xong rồi nhưng tôi có cảm giác không an tâm chút nào. Nếu đã cho tôi cơ hội, nếu đã giải quyết xong chuyện cũ rồi thì dù người kia có gọi điện thoại hay nhắn tin thì cô ấy không thể lơ đi được sao, liệu rằng cô ấy đã thật sự quyết tâm chưa?.

Và điều tôi làm, sẽ làm có trở nên vô ích không? liệu rằng sau này tôi có trở thành người thứ 3 không? Mấy suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thật sự tôi không biết phải làm sao đây?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]