Không ép con yêu mình
Bạn tôi có một đứa con gái 3 tuổi, bé rất quấn ba, còn với mẹ thì ngược lại, bé luôn tìm cách xa lánh mẹ, thậm chí còn nói ghét mẹ nữa. Đi ngủ bé cũng chỉ muốn ngủ với ba, lúc tắm cũng là ba tắm, lúc ăn là “ba đút con mới ăn”. Đến nỗi, chồng cô ấy đã phải nói với bé “Nếu con không thương mẹ, không cho mẹ ôm con thì ba không ôm con đâu, con bé mới miễn cưỡng để mẹ ôm nó.
Gần gũi và quan tâm bé là cách hai mẹ con gần gũi nhau hơn
Tôi không áp dụng cách này cho con mình, vì tôi không muốn ép bé và không muốn bé nghĩ, cái gì cũng phải có sự đánh đổi, ngay cả tình thương và sự quan tâm. Tôi chỉ gần gũi con hơn, thường xuyên kể chuyện cho con nghe, khi nấu ăn thì yêu cầu con phụ giúp mình dọn chén, phụ nhặt rau, để hai mẹ con có cơ hội gần nhau nhiều hơn, và cũng để bé thấy ở bên mẹ thật sự rất vui chứ không phải “đáng chán” như trước đây bé nghĩ.