Làm sao để đo được lòng người

Chào các bạn! Phải suy nghĩ rất nhiều tôi mới có thể viết ra những dòng tâm sự này, hy vọng sẽ nhận được những chia sẻ cũng như những góp ý của các bạn, nhất là các bạn trẻ bây giờ.

0

Sau khi ly hôn tôi vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi 2 con ăn học, tôi muốn bù đắp cho các con vì chúng thiếu thốn sự chăm sóc của cha, có thể nói tôi thương con tôi hơn thương bản thân mình. Ngày qua ngày, hai đứa con của tôi cũng đã trưởng thành và đứa con trai lớn cũng đã lập gia đình, nhưng trong lòng tôi buồn lắm và cảm thấy rất tủi thân. Con dâu tôi chính là đứa học trò của tôi. Suốt hai năm học trung cấp tại trường, tôi thấy cô học trò này bằng tuổi con tôi lại hiền lành, ít nói, vừa đi học lại vừa phải đi làm công nhân, tôi nghĩ rằng đứa học trò này có thể cùng tôi lo toan gia đình và có thể chia sẻ được với tôi những buồn vui trong cuộc sống nên tôi đã mai mối cho con trai tôi. Vậy nhưng, tôi không thể ngờ, sau khi cưới cô học trò này về làm dâu tôi mới thấy rõ được bộ mặt của con dâu tôi. Con dâu tôi chỉ biết có con trai tôi, về làm dâu cả năm trời nhưng chưa bao giờ con dâu tôi biết rót ly nước mời tôi uống hay lo cho tôi được bữa ăn sáng. Chúng tôi đều đi làm từ sáng đến tối, ai về trước người đó làm bữa tối, chúng tôi chỉ gặp nhau và chuyện trò vào bữa cơm tối. Như vậy, tôi có khó khăn hay đề cập tới việc gì mà muốn sự giúp đỡ của con dâu thì con dâu tôi hoặc là không trả lời hoặc là lẳng lặng lên phòng. Càng ngày tôi càng thấy con dâu của tôi rất ích kỷ mà con trai của tôi thì nhu nhược, chỉ biết nghe lời vợ. Mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ tôi ghét bỏ con dâu tôi cả mà ngược lại tôi thương nó như thương con gái của mình vậy (vì tôi rất sợ con trai tôi trẻ hơn, đẹp hơn lỡ nó lại có người phụ nữ ở ngoài như cha nó thì tội cho con dâu tôi lắm). Vậy mà con dâu tôi đâu có nghĩ sâu xa như vậy. Đầu năm vừa rồi 2 vợ chồng nó dọn ra ở riêng tôi cũng đồng ý nhưng chúng nó dọn đi mà không nói với tôi nửa lời, sau khi tôi đi công chuyện, tối về thấy mọi thứ trống trơn tôi mới hay chúng nó dọn đi. Tệ hơn nữa là sau khi dọn ra ngoài ở, vợ chồng nó không về hay điện thoại thăm hỏi tôi lấy một câu, thậm chí tôi còn được nghe nói con dâu tôi nói rằng nếu mà nhìn thấy mặt mẹ chồng thì con dâu tôi sẽ cắn lưỡi chết. Tệ hại hơn nữa là con dâu tôi sinh em bé thiếu tháng cũng không cho tôi biết mà gọi mẹ đẻ từ ngoài Bắc vào chăm sóc, khi tôi biết tin con dâu tôi sinh, tôi điện thoại hỏi con trai tôi thì con trai tôi nói dối là chưa sinh đẻ và chặn luôn điện thoại của tôi và của đứa con gái tôi, đến giờ cháu nội tôi được hơn 5 tháng rồi nhưng tôi vẫn không biết mặt. Thời gian đó tôi cảm thấy hụt hẫng và tủi thân vô cùng nhưng tôi được bạn bè và bà con lối xóm động viên an ủi đến nay tôi đã lấy lại thăng bằng và ngồi đây viết tâm sự này gửi tới mục tâm sự. Tôi rất mong được các bạn chia sẻ và góp ý.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]