Làm việc hiệu quả nhờ biết thư giãn

Sau những giờ làm việc căng thẳng, nhiều bạn trẻ tìm cho mình những cách thư giãn riêng để từ đó thêm hứng khởi, làm việc hiệu quả hơn

15.5958
Cuối tháng này nhóm mình đi du lịch Đà Nẵng. Bạn đi với bọn mình không? Bảo đảm sẽ có nhiều tiết mục cực kỳ hấp dẫn suốt hành trình. Thứ sáu đi, chủ nhật về”. Lời rủ rê của N. Thi, một bạn học cũ hiện làm việc tại một công ty trong Công viên Phần mềm Quang Trung, khiến tôi thắc mắc: Sao bạn cứ đi du lịch hoài vậy? Đi nhiều, biết nhiều N. Thi vốn rất mê đi du lịch. Cô kể: “Nhiều khi ngẫu hứng muốn đi đâu đó, chỉ sau mấy cuộc điện thoại, cả nhóm đã tề tựu đông đủ. Hành lý chỉ là vài bộ quần áo”. Tháng trước, nhân chuyến công tác tại Pháp, cô tranh thủ xin nghỉ thêm mấy ngày phép để “vù” sang Thụy Sĩ chơi. N. Thi cho biết, mỗi tháng, cô đều bỏ ống một khoản tiền gọi là “tiền để du lịch”. Số tiền chi tiêu cho chuyến du lịch balô sang Thụy Sĩ được lấy từ đây. N.Thi luôn tự hào với thành tích một mình, một balô đi khắp VN. Cô nói: “Đi để mở mang kiến thức, giúp mình hiểu, yêu hơn đất nước mình và làm việc tốt hơn”. “Làm việc tại ngân hàng P., lương tháng xấp xỉ 5 triệu đồng, độc thân, vui tính, thích đi du lịch” là lý lịch trích ngang của P. Trường. Vài tháng một lần, anh cùng nhóm bạn thân lại vác balô đến một địa danh du lịch nào đó trên bản đồ VN. Chi phí cho mỗi chuyến du lịch thường từ 3 triệu đồng trở lên. Trường tâm sự: “Tuy tốn kém, nhưng đổi lại bọn mình được thư giãn, được khám phá những miền đất mới, được thưởng thức đặc sản nhiều vùng miền, có cơ hội làm quen với những người bạn mới...”. Những thú vui tao nhã Đối với C. Quang, biên tập viên hãng phim B., thú tiêu khiển lại gắn liền với nghề nghiệp. Mỗi tháng anh đều dành một khoản tiền cho việc mua đĩa phim. Dường như bạn bè nêu tên phim nào ra, “kho tư liệu” của anh cũng có. Niềm vui của Quang là sau những giờ làm việc căng thẳng được thưởng thức một bộ phim hay do chính mình lựa chọn. Sau gần sáu năm sưu tầm, bộ sưu tập của anh đã có hàng ngàn đĩa phim. Không chỉ mua phim mới, anh còn chịu khó lùng những bộ phim thuộc hàng kinh điển của điện ảnh thế giới để xem và... cho các “chiến hữu” mượn. Còn H. Tấn, ông chủ trẻ một công ty quảng cáo ở Hà Nội, mỗi tháng đều dành ra vài giờ để dạo quanh các nhà sách hoặc cửa hàng sách cũ, tìm cho được những quyển sách hay. Anh tâm sự: “Tìm được một quyển sách hay tôi có cảm giác như gặp được tri kỷ”. Đam mê của Dương Nam, Phó Giám đốc Công ty Công Nông, cũng khá đặc biệt: Sưu tập tiền. Ngoài tiền cổ, anh còn tìm kiếm những đồng tiền của các nước, các dân tộc trên thế giới. Anh tâm sự: “Nghe ở đâu có tiền cổ hay những đồng tiền lạ mà trong bộ sưu tập chưa có, tôi lại lặn lội tìm mua cho bằng được. Hiện nay, tôi biết một người có đồng tiền Nam Phi bằng vàng đúc nhân dịp tổng thống Nelson Mandela lên cầm quyền mà “gạ” mãi, người ta chưa chịu bán”.

Khi tôi hỏi các bạn trẻ: Những thú tiêu khiển ấy tác động thế nào đến công việc thường ngày của họ thì nhận được câu trả lời: Chỉ cần mình thấy vui thì tinh thần sẽ sảng khoái, hứng khởi, làm việc hăng say, hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Phương Trang
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]