Lý do Azzura khóc

15.5996

Azzura hay khóc nhè, vì những lý do rất là con nít.

Thấy Azzura khóc nhè, mẹ hỏi:
- Sao thế?
- Con không vẽ được con chim sâu.
- Sao không vẽ được?
- Vì con toàn vẽ hỏng. 
- À, thế là do năng lực rồi, mẹ không làm gì được đâu, thôi đừng khóc nữa.
- Nhưng con vẫn muốn khóc thêm một tí.
- Ừ, cứ khóc đi.

Một lúc sau, mẹ thấy Azzura vẫn khóc, mẹ hỏi:
- Sao vẫn khóc thế? 
- Vì con vẫn chưa vẽ xong con chim sâu.
- Vừa khóc vừa vẽ thì làm sao mà xong được, đừng khóc nữa chứ.
- Nhưng khóc thì sẽ giúp mình không buồn nữa.
- Vớ vẩn, khóc thì rửa mắt sạch hơn, nhìn rõ hơn, vì thế có khả năng sẽ vẽ đẹp hơn trước khi khóc.
- Thế con có cần khóc nữa không?
- Tuỳ con, mà mẹ nghe tiếng trẻ con khóc mẹ sốt ruột lắm.
- Thế con vẫn muốn khóc thêm một tí.
- Ừ, thế cứ khóc đi.

Một lúc sau, mẹ thấy Azzura vẫn khóc, mẹ hỏi:
- Ô, sao vẫn khóc thế, khóc giỏi thế?
- Vì con vẫn chưa vẽ được con chim sâu.
- Con vẽ được bao nhiêu con chim sâu rồi? 
- Nhiều rồi.
- Nhiều là bao nhiêu, mấy trăm con? 
- Con không biết, con không đếm được.
- Không đếm được sao biết là nhiều? 
- Con không biết (khóc to hơn).
- Thế rốt cuộc là con thích vẽ hay con thích khóc? Hay con thích học đếm thì để mẹ dạy con đếm, mẹ sắp hết kiên nhẫn với con rồi, khóc suốt ngày.
- Con muốn mẹ chơi với con.
- Nhưng con cứ khóc thế thì sao mà mẹ chơi được?
- Mẹ toàn hỏi khó con thôi.
- Thế hỏi dễ nhá, bao giờ con ngừng khóc? 
- Bao giờ con vẽ xong con chim sâu con mới hết khóc.

Thu Thủy

Mời chia sẻ câu nói ngộ nghĩnh của bé. Mục này không có nhuận bút.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]