Báo chí Hàn Quốc sáng nay đưa tin, diễn viên Kim Ja Ok trút hơi thở cuối cùng vào sáng 16.11, ở tuổi 63. Bà Kim đã trải qua thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Tang lễ của bà sẽ được tổ chức vào ngày 19.11 tới.
Sinh năm 1951, sau khi tốt nghiệp ngành phim, Đại học Hanyang, Kim Ja Ok bắt đầu tham gia đóng phim từ những năm 1970. 
Những năm gần đây, dù đã ở tuổi trung niên nhưng Kim Ja Ok vẫn giữ được vẻ đẹp quý phái, nổi bật và thường xuyên nhận lời đóng các vai bà mẹ hiền hậu, vì thế bà cũng được khán giả yêu quý gọi là “bà mẹ quốc dân” của màn ảnh Hàn.
 Nữ diễn viên Kim Ja Ok thời còn son trẻ
 
Trong sự nghiệp của mình, bà đã 4 lần được trao giải Baeksang, giải thưởng danh giá của Hàn Quốc, vào các năm 1975 (2 giải), 1976 và 1979.
 
 
Năm 2008, Kim Ja Ok từng phẫu thuật thành công bệnh ung thư đại trực tràng và tiếp tục trở lại công việc diễn xuất. Tuy nhiên, sau đó ung thư lại lan đến phổi và bà đã phải nhập viện điều trị.
Trước đó, xuất hiện trên các chương trình truyền hình, bà không giấu việc mình bị bệnh ung thư phổi và chia sẻ, bà đã được thực hiện phẫu thuật. Dù sức khỏe yếu đi nhưng tinh thần của Kim Ja Ok vẫn rất lạc quan, khiến khán giả càng thêm yêu quý bà.
Ngoài vai trò diễn viên, Kim Ja Ok còn là ca sĩ, thành công ngay từ album đầu tay, với hơn 600.000 đĩa được bán ra.
Bà đã kết hôn với người chồng thứ hai là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Oh Seung-keun. Bà có hai người con.
Ngoài các bộ phim như Ông chủ, Tomato, Tiệm cafe Hoàng tử, Gia đình là số 1 (High Kick)... đối với khán giả Việt Nam, vai diễn ấn tượng nhất của bà là mẹ của nữ diễn viên chính trong phim Tên tôi là Kim Sam-soon (hay Nàng Kim Sam Soon dễ thương) do đài truyền hình MBC Hàn Quốc sản xuất  năm 2006.
Một cảnh trong phim Tên tôi là Kim Sam-soon 
Nội dung bộ phim kể về một cô gái tròn trịa 30 tuổi tên là Sam Soon (Kim Sun Ah đóng). Cô đã học một năm làm bánh tại Pháp. Sau khi bị bồ đá cô xin được việc làm ở một nhà hàng của chàng giám đốc nhà giàu tên là Hyun Jin Heon (Huyn Bin đóng). Là một cô gái bộc trực thẳng thắn, cá tính của Sam Soon và Jin Heon đã không hợp nhau ngay ngày đầu tiên.
Jin Heon có một mối tình đầu với một người tên là Yoo Hee Jin và đang buồn bực về chuyện tình cảm. Trong khi ấy mẹ Jin Heon luôn thúc hối anh lập gia đình. Vì muốn bà mẹ khỏi lúc nào cũng kèo nhèo, và vì tin chắc mình và Sam Soon không thể nào thương nhau được, Jin Heon đã đề nghị Sam Soon giả vờ làm bồ của mình theo hợp đồng...

A.T tổng hợp