Might & Magic: Heroes VI - Tìm hiểu về tộc Orc

15.5902
Mới đây, Blackhole vừa mới công bố một đoạn nhật ký về quá trình phát triển của - phần 6 trong loạt game chiến thuật theo lượt huyền thoại của Ubisoft. Phe phái được giới thiệu lần này là Stronghold - những chiến binh của tộc Orc. Trong đoạn phim dưới đây, nhà sản xuất đã giải thích về khởi nguồn cũng như những đặc điểm của phe phái này.




Lật lại những trang sách của lịch sử, 4 thế kỷ trước những sự kiện của phần 5 diễn ra, mảnh đất Ashan đang chịu đựng thảm họa trong lần Bloodmoon Eclipse (nhật thực mặt trăng máu) thứ 2, đạo quân quỷ dữ lại trỗi dậy tàn phá thế giới. Khi đó, các phe phái tại Ashan buộc phải dẹp mối hiềm khích của mình qua một bên để cùng nhau đối phó với thảm họa này.


Khi đó, Knights of Holy Empire (những hiệp sĩ của vương triều thần thánh) và Necromancers of Seven Cities (những kẻ cầu hồn ở bảy thành phố) đã tìm được một đồng minh mà không ai ngờ tới - tộc Orc. Sự ra đời của chủng tộc này bắt nguồn từ thời kỳ Bloodmoon Eclipse thứ nhất, khi Ashan tuyệt vọng trước sự xâm lăng của loài quỷ.


Khi đó, các phù thủy của bảy thành phố đã chọn giải pháp tiêm máu quỷ vào người của các tù nhân để tạo ra một sinh vật với sức mạnh phi thường. Loài Orc ra đời từ đó và chủng tộc này đã trở thành lực lượng giúp Ashan đẩy lui sự xâm lăng của loài quỷ. Nói một cách khác, sức mạnh của Orc đã giải phóng cho mảnh đất Ashan.


Các phù thủy của bảy thành phố đặc biệt tự hào về tạo vật này của mình và quyết định giữ loài Orc lại làm nô lệ. Sau chiến tranh, các phù thủy của bảy thành phố mặc d rất nhiều kẻ vẫn giữ cái nhìn khinh thường về chủng tộc này và muốn chúng mãi mãi phải chịu kiếp bị xiềng xích. Không bằng lòng trước số phận, loài Orc lại tiếp tục đứng dậy để chiến đấu giành lấy tự do cho riêng mình.


Câu chuyện của tộc Orc trong phần 6 của loạt game Heroes bắt đầu với Sandor - đứa con hoang của Duke Slavar - một nhân vật quan trọng trong dòng dõi của hoàng tộc Griffin. Đứa trẻ ngỗ ngược bị mọi người ghét bỏ sớm gây ra những tội lỗi không thể tha thứ và bị trục xuất. Khi đó, Sandor đã được thống lĩnh quân đội của cha mình - Kraal - một Orc đưa về hòn đảo nơi hắn được sinh ra.


Tại đây, Sandor đã trải qua những nghi lễ để được chấp nhận bởi bộ tộc hoang dã này rồi trở thành một war chief lãnh đạo một đạo quân Orc hùng hậu. Giờ đây, khi Sandor trở về, lựa chọn sẽ cứu lấy thế giới trước sự xâm lăng của loài quỷ hay tận diệt những kẻ đã đày đọa mình trong quá khứ sẽ nằm trong tay của người chơi.


Trong game, Orc sở hữu những đơn vị quân với khả năng cận chiến số một. Sức sát thương kinh hoàng, khả năng di chuyển cơ động, lớp da dày và sức đề kháng cao trước ma thuật khiến chiến thuật tuyệt đối của phe Orc luôn là tấn công trước, tính toán sau. Ở bộ tộc này còn tồn tại những hình ảnh gắn liền với thiên nhiên hoang dã.

Might & Magic: Heroes VI sẽ được phát hành vào tháng 3 năm nay trên hệ máy PC. Những thông tin mới nhất về game sẽ tiếp tục được cập nhật.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]