Phóng viên Motthegioi đã có cuộc nói chuyện với chàng ca sĩ này:

* Chào Thanh Tâm, được mời đến hát  trong chương trình chung kết cuộc thi sinh viên Việt Nam duyên dáng, Tâm có ấn tượng với thí sinh nào nhất?

Đây là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị, vì trước giờ Tâm chưa từng hát cho một cuộc thi sắc đẹp nào. Cuộc thi với tiêu chí là đi tìm vẻ đẹp của sự thông  minh và sự tươi mới, ấn tượng với các bạn thí sinh là Tâm thấy bạn nào cũng rất cao và… rất xinh. Nhưng Tâm đặc biệt ấn tượng với bạn thí sinh đạt giải tài năng với bài hát âm hưởng đờn ca tài tử Nam Bộ và tự đàn đánh đàn tranh để trình diễn bài hát của mình.
* Là quán quân của Sao Mai điểm hẹn (SMĐH), nhưng thấy sau cuộc thi, Thanh Tâm tham gia rất ít các chương trình ca nhạc điều đó khác hẳn với các các sĩ khác?
- Đúng là sau SMĐH, các hoạt động biểu diễn của tôi có vẻ bình lặng hơn so với các quán quân của các cuộc thi âm nhạc khác. Riêng về dòng nhạc mà tôi chọn để trình diễn trong cuộc thi, không phải là dòng nhạc dễ khiến khán giả "phát cuồng". Vì vậy, tôi cần phải có một sản phẩm lớn, đủ sức nặng để nói lên một cái tôi nhiều màu sắc, giờ đây tôi có một chút tự hào, vì với xuất phát điểm như tôi, đứng được ở vị trí này bây giờ cũng là cả một quá trình phấn đấu.
 * Tâm có sợ rằng tham gia ít các dự án âm nhạc như vậy, người hâm mộ sẽ lãng quên mình. 

- Tôi cảm thấy mình không phải là một người lười nhác. Khán giả đến với tôi không vì những yếu tố bên ngoài nên tôi nghĩ, ai đã tìm đến tôi thì họ luôn dành cho tôi những tình cảm thật sự. Tôi cũng không đi hát nhiều ở các quán bar, phòng trà nhưng tôi vẫn xuất hiện đều trên sóng truyền hình và đi diễn sự kiện, khán giả cũng khó mà dõi theo tôi từng buổi biểu diễn như vậy. Còn nếu vì họ ít khi bắt gặp phần trình diễn của tôi, mà lãng quên tôi, thì đó là do lỗi của tôi chưa thực sự chinh phục được khán giả, điều đó càng là động lực để tôi lao động hăng say hơn.

* “Đóng đinh” trong đầu khán giả hâm mộ là một Thanh Tâm rất quái ở trang phục và cách biểu diễn. Có khi nào Tâm sắm cho mình một vai "hoàng tử lịch lãm" hoặc thay đổi phong cách của mình hay chưa?

- Tôi cũng đã từng thử chụp bộ ảnh đơn giản với hình ảnh đơn giản như vậy nhưng đa phần khán giả đều khen " đẹp trai " nhưng cá tính của tôi không phải là người thích những cái gì chung chung. Trước đây mọi người thấy tôi rất "lồng lộn" với những bộ trang phục "gây shock", thời gian sau này tôi vẫn mặc những bộ trang phục cá tính nhưng theo chiều hướng tinh tế hơn, ít trưng trổ hơn. Tôi dành phần nhiều sự đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc và khả năng chuyên môn để càng ngày càng đứng vững với nghề.

* Dòng nhạc mà Tâm hiện đã và đang theo đuổi để chinh phục khán giả là dòng nhạc dân ca đương đại, kén người nghe. Liệu Tâm có thấy mìn đúng đắn khi lựa chọn dòng nhạc này?

- Tôi quan niệm một "thí sinh" thành công thì đầu tiên phải biết thế mạnh của mình là gì, làm sao để nổi bật. Một ca sĩ thành công phải nói lên được cái tôi riêng biệt của mình, hát bằng tâm hồn của mình để tiếp cận khán giả nhanh nhất. Cho nên tôi hát bằng cái bên trong, mà cái bên trong thì không thể chọn lựa được. Tôi không nuôi tham vọng đi chinh phục khán giả bằng cách ép họ nghe nhạc của tôi vì như vậy là không công bằng cho cả khán giả và cả bản thân, tôi chỉ biết khi đã hát dòng nhạc nào thì phải làm cho ra dòng nhạc đó.

* Có rất nhiều ca sĩ chọn cho mình con đường để nhanh được nổi tiếng. Còn Tâm thì lại chọn lối đi bình lặng sau khi được nổi tiếng. Phải chăng, bạn đang băn khoăn giữa 2 con đường kiến trúc và âm nhạc?

- Thực sự mà nói, kiến trúc và âm nhạc, với riêng trường hợp của tôi chỉ có sự tương hỗ chứ không có sự cạnh tranh. Dĩ nhiên có những lúc tôi phải cân đong về mặt thời gian dành cho 2 niềm đam mê này của mình, nhưng đó không phải là lý do ảnh hưởng đến việc chọn hướng đi cho bản thân trong âm nhạc.

* Bị so sánh với một giọng ca lớn - Bản thân Tâm có đặt ra một mục tiêu để "thoát" khỏi cái bóng đó? Và mục tiêu đó đã được Tâm chuẩn bị đến đâu rồi?

Ranh giới giữa "bị" và "được" so sánh với một giọng ca lớn, có thâm niên trong nghề, với một người mới như tôi thì nó khá mong manh. Tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm hát bằng sự trong sáng trong âm nhạc, không quá nghĩ ngợi, toan tính vì khi mình suy nghĩ nhiều, tức là mình đang chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ người đi trước. Tôi cũng không đặt ra mục tiêu là bắt chước ai hay thoát khỏi ai cái gì giả và cố sức rồi cũng sẽ tới hạn, vì gốc rễ trong con người mình khó mà dứt bỏ lắm tôi sống tự nhiên, nghĩ tự nhiên, và làm tự nhiên.

Trong chương trình chung kết nữ sinh, bạn có “chấm” được cô nàng nào phù hợp với mình?

Chẳng “chấm” được cô nào cả, vì thấy cô nào cũng “cao”. Tôi chỉ biết cổ vũ hết sức cho tất cả các thí sinh và muốn “chấm” một cô nàng nào đó, chắc phải tìm ngoài đời thôi. (Cười).
Dạ Thảo