Món quà đầy ý nghĩa đến với mẹ con cụ Đắp

Dân trí Chiều ngày 30/11, PV Dân trí đã trao số tiền 6.645.000đ tới cụ Nguyễn Thị Đắp, thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam, nhân vật trong bài viết: “Cụ già 93 tuổi mù lòa nuôi con bại não”.

15.5967

Đây là số tiền mà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hoàn cảnh mẹ con cụ Đắp tuần 02 và tuần 03/11/2010. Chúng tôi rất vui mừng khi được trở lại thăm và trao tặng số tiền bạn đọc báo Dân trí chia sẻ cùng với những khó khăn trong cuộc sống của mẹ con cụ Đắp.


Bữa cơm đạm bạc của hai mẹ con cụ Đắp

Trên chiếc giường đặt giữa căn buồng tối tăm, ẩm thấp, hai mẹ con cụ ngày lại ngày nằm bên cạnh nhau. Khi chúng tôi đến cụ Đắp còn mò mẫm, đôi tay nhăn nheo, yếu ớt của cụ đang quờ quạng để tìm chiếc chậu nhỏ giúp cậu con trai của mình vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sẵn bữa cơm đạm bạc cho hai mẹ con.

Cùng đi với chúng tôi có ông Trần Duy Hải, Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Liên Sơn, ông Hải tâm sự: “Hoàn cảnh bà cụ quả là éo le, mẹ thì hơn 90 tuổi lại mù lòa, còn cậu con trai cũng đã nhiều tuổi lại nằm một chỗ. Hoàn cảnh mẹ con bà cụ thì khó nói hết bằng lời”.


PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc cho cụ Đắp

Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ đã được người thân cụ gửi vào sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp, số tiền sẽ được giành để mẹ cụ trang trải cuộc sống hàng ngày và phòng sau này khi có việc gì cần lo liệu.

Thời gian này, tuổi cao sức khỏe ngày một yếu đi nên cụ Đắp hay bị ốm, còn anh Hậu thường xuyên lên cơn sốt, đau răng. Cụ vui mừng khi biết được tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo từ khắp nơi vẫn dành cho mẹ con cụ.

Duy Tuyên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]