Một gia đình có cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho một đứa trẻ

Một gia đình có cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho một đứa trẻ. Không phải bởi đàn bà phải nhất định sống dựa vào đàn ông, nhưng có một người bạn đời bên cạnh để dạy dỗ và bảo vệ cho con mình thì cuộc sống rõ ràng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

15.579

Hơn hai năm về trước, mình tự nhủ lòng sẽ sống một mình, chẳng cần người đàn ông nào bên cạnh, mình mong muốn trở thành bà mẹ đơn thân. Suy nghĩ đó lấn sâu vào tâm trí, mình bắt đầu tìm hiểu thông tin trên mạng, cả thực tế, thậm chí còn lập ra kế hoạch và những sự chuẩn bị cần thiết cho việc trở thành mẹ đơn thân. Gần đây mình nhận ra một điều rằng suy nghĩ đó chưa thấu đáo, không phải ngại khó, ngại khổ mà bởi trở thành mẹ đơn thân không chỉ đơn thuần là tính toán cho cuộc đời còn lại của mình mà còn phải tính toán cho cả một hành trình dài của một sinh linh bé nhỏ để nó tồn tại và trưởng thành trong xã hội.

Mình thay đổi suy nghĩ từ hôm ngồi một mình và tự đặt ra câu hỏi: “Nếu sau này trở thành bà mẹ đơn thân thì việc sinh ra con trai hay con gái sẽ thuận tiện và dễ dàng cho mình và cho cả đứa trẻ? Làm sao để nuôi dạy con khi nó không có bố, giải thích thế nào để con hiểu rằng nó chỉ có mỗi mẹ ở bên mà không có bố như những đứa trẻ khác”. Và vì vậy, mình phải tham khảo những tình huống thực tế để có câu trả lời.

Một lần đi chơi cùng nhóm bạn, mọi người mang cả con đi, mấy đứa trẻ nghịch đến nỗi cả quán cà phê ai cũng phải nhìn rồi phàn nàn. Mình để ý thấy các bà mẹ quát tháo, mắng mỏ con, ngược lại, các ông bố cứ cười, không hề có bất cứ biện pháp mạnh nào để ngăn chúng lại. Đến khi bọn trẻ con nghịch quá, các bà mẹ bất lực, mấy ông bạn bắt đầu xử lý bọn trẻ. Kết quả sau một hồi những đứa trẻ bắt đầu nghe theo, chịu trách nhiệm về những hành động của chúng đã làm mà bố chúng không cần dùng đến đòn roi hay mắng một câu nào.

Mình cũng gặp một vài tình huống tương tự và thấy rằng các ông bố dạy dỗ con rất khác các bà mẹ. Tất nhiên, không phải là chỉ đàn ông biết cách dạy con, phụ nữ cũng biết cách dạy nhưng xem ra đàn ông không dạy con nhiều theo cảm tính như phụ nữ. Các ông bố thông thường khi dạy con sẽ nêu các sự lựa chọn, yêu cầu bọn trẻ đưa ra quyết định, sẽ phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

Một gia đình có cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho những đứa trẻ.

Lại một hôm trong lúc đưa cháu trai đi chơi, nó hỏi: “Theo cô khi bị con trai đánh mình nên làm gì? Đứng yên để bị đánh hay đánh lại người ta”. Quả thật, đối với mình đây cũng là một câu hỏi khó vì rõ ràng mình không va vấp vào chuyện này bao giờ. Mình suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Theo cô thì con phải xác định xem con có đánh được người ta hay không? Con yếu hơn hay khỏe hơn? Nếu yếu hơn thì nên chạy, còn khỏe hơn thì có thể đánh lại. Tuy nhiên, trong bất cứ tình huống nào con cũng nên học cách bảo vệ bản thân để tránh bị thương”.

Đây chỉ là một trong số các tình huống mình nghĩ sẽ gặp phải nếu nuôi dạy con một mình và chắc chắn các ông bố sẽ có câu trả lời xác đáng hơn các bà mẹ. Họ sẽ có thể chia sẻ với các con về những tình huống đã đối mặt và lúc nào cần phải dùng đến sức mạnh.

Hôm trước, chị gái mình đến nhà nói chuyện, mình hỏi chị, anh rể có hay đi nhậu nhẹt, bỏ hai mẹ con ở nhà không? Chị bảo không thường xuyên lắm nhưng mỗi lần đi nhậu thì không dám về muộn vì con gái hay gọi điện cho bố đòi bố về. Chị gái bảo, buổi tối cháu gái chỉ cần mẹ, nhưng vẫn phải nhìn thấy bố ở nhà. Nếu có bố ở nhà nó mới thấy yên tâm vì biết bố mới có đủ sức mạnh để che chở và bảo vệ trong những tình huống xấu. Bố là chỗ dựa của mẹ và cả nó nữa.

Đàn ông yêu và dạy con rất khác so với cách thể hiện của phụ nữ, họ không thể hiện bằng lời nói mà bằng việc làm, như em gái mình hôm trước tâm sự: Thường rất ít khi chồng mắng con nhưng nếu đã cần sử dụng đến biện pháp mạnh thì cháu lại rất nghe lời. Em gái kể hôm trước mất điện mới thấy chồng yêu con đến mức độ nào.

Chồng nó thức cả đêm để quạt cho thằng cu con ngủ vì sợ nóng hoặc ra nhiều mồ hôi quá sẽ bị ốm trong khi vợ ngủ tít mắt từ lúc nào. Rồi mình lại nghĩ đến hôm cả nhà đi du lịch, mình để ý cứ mỗi khi cả nhà vào bữa ăn là bố rất hay ngó xem các con đã có mặt đầy đủ chưa, thiếu đứa nào là bố thấp thỏm đứng ngồi chẳng yên, rồi lại lọ mọ đi tìm và gọi con về ăn. Nói xa hơn một chút, người bố cũng là một chỗ dựa rất lớn và san sẻ việc chăm sóc con cái với mẹ.

Mình cho rằng dù sinh con trai hay gái, cả hai giới tính đều cần đến sự quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ của cả người bố. Gia đình có đủ bố mẹ trẻ con sẽ thấy an toàn hơn, vững chắc hơn và tự tin trong cuộc sống. Nếu không ở vai trò của một người đàn ông, sao người phụ nữ có thể vừa là mẹ vừa là cha tốt được. Dù có đọc sách báo tìm hiểu cũng chỉ đáp ứng được một phần, như vậy con sẽ rất thiệt thòi và phải nỗ lực nhiều hơn so với những đứa trẻ khác trong cuộc sống nếu không có bố.

Nói như vậy để hiểu rằng xu thế của thời đại nhiều khi không phải đã là tốt, mình phải suy nghĩ, tìm hiểu cho thấu đáo, một gia đình có cả bố mẹ vẫn là tốt nhất cho một đứa trẻ. Không phải bởi đàn bà phải nhất định sống dựa vào đàn ông, nhưng có một người bạn đời bên cạnh để dạy dỗ và bảo vệ cho con mình thì cuộc sống rõ ràng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mình muốn chia sẻ điều này để những bạn nữ nào muốn trở thành bà mẹ đơn thân cùng suy nghĩ và có sự lựa chọn tốt hơn cho mình trong tương lai. Tất nhiên, cũng không phải vì tìm bố cho con mình mà cứ lao thân vào một người đàn ông không thể mang lại hạnh phúc. Mình tin hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tất cả mọi người, với cả mình nữa nhưng chúng ta cần phải cố gắng và nỗ lực tìm chứ không nên buông xuôi vội vàng và lựa chọn những phương án ít tốt hơn cho tương lai.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]