Nếu chị Hiền còn yêu thì không nên chạy trốn anh ấy

Nếu thật sự hai người còn quá nhiều tình cảm với nhau thì chạy trốn không phải là cách giải quyết tốt nhất. Một lúc nào đó, nó sẽ bùng phát và trở nên càng nghiêm trọng nếu như mình không giải quyết rõ ràng. Em nghĩ nếu mình đối mặt và chấp nhận giải quyết một lần thì sẽ dễ dàng hơn.

15.6223

From: Naughty_cat
To:
[email protected]
Sent: Sunday, August 31, 2003 6:39 AM
Subject: Cung co 1 nguoi cung hoan canh voi chi

Gửi chị Hiền,

Em không biết là mình nên chia sẻ với chị thế nào, ngoại trừ việc chia sẻ với chị câu chuyện của em. Hy vọng chị sẽ tìm được sự đồng cảm và biết đâu có được câu trả lời cho chị. Em cũng là một học sinh đang du học ở Australia được gần 3 năm rồi. Tình cờ đọc được lá thư tâm sự của chị mà nước mắt em cứ lưng tròng. Em cũng từng như chị, cũng trải qua cái cảnh xót xa, nửa muốn chia tay nửa không, chấp nhận chia tay cũng vì lý do xa cách. Một lúc nào đó em nghĩ là có thể sẽ vượt qua được, thời gian rồi cũng qua nhanh và cả hai lại sẽ gặp nhau. Nhưng thật sự là cuộc sống không hề đơn giản như thế, nhiều chuyện xảy ra, nhiều cái thay đổi, rồi người quyết định nói chia tay trước lại là em. Đọc thư của chị, em mới phần nào thấu hiểu được cái cảm giác của bạn em lúc đó, chắc chắn cũng như em vậy, chua xót mà phải chấp nhận.

Tình cảm đối với người ta thật khó có thể diễn tả. Muốn hướng nó theo con tim, nhưng nó lại đi theo lý trí. Em cũng từng có một một tình cảm thật đẹp và trong sáng đầu năm cấp 3, người ấy và em đi học bán trú cùng một trường, gần như gặp nhau và tiếp xúc hằng ngày. Thời gian đó ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại trong em nhiều kỷ niệm của thời học sinh. Sau khi chia tay, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm về chuyện đó. Năm đầu tiên quay trở về Việt Nam, người em tìm đến đầu tiên là người ấy. Em không biết tại sao nữa, có lẽ tình cảm vẫn còn lại đâu đó trong em, mặc dù em đã tự hứa với mình rằng không, em sẽ không gặp người ấy nữa, cho dù bất cứ lý do nào.

Chị ơi, có nhiều người đồng cảm với chị lắm. Đúng là rất khó khăn trong việc xác định giữa tình yêutình bạn. Người ta nói rằng có thể biến tình bạn thành tình yêu chứ khó có thể nào biến tình yêu thành tình bạn trở lại được. Em trước kia nghĩ rằng điều đó không khó chút nào cả, nếu hai bên cùng cố gắng, nhưng tiếc là không phải chuyện gì mình cũng có thể thay đổi và làm theo ý muốn của mình. Chị đừng quá lo lắng và buồn chị ạ, chuyện gì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó cả, chỉ quan trọng là thời gian. Nếu thật sự hai người có tình cảm và còn quá nhiều tình cảm với nhau, chạy trốn không phải là cách giải quyết tốt nhất. Một lúc nào đó, nó sẽ bùng phát và trở nên càng nghiêm trọng nếu như mình không giải quyết rõ ràng chị ạ. Em nghĩ nếu mình đối mặt và chấp nhận giải quyết một lần thì sẽ dễ dàng hơn, mặc dù có lẽ nó rất khó khăn và đau đớn. Chúc chị sẽ trả lời được câu hỏi của chính mình.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]