Người gửi: huonghaoinguyen,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Một số suy nghĩ về nghệ sĩ bây giờ
Tôi nhận thấy các nghệ sĩ thế hệ trước rất đẹp và đến giờ, tôi vẫn rất thích xem họ biểu diễn. Còn thế hệ bây giờ, có một số nghệ sĩ ăn mặc thì lố lăng. Như ca sĩ Thanh Lam ăn mặc thì áo chẳng ra áo mà quần thì chẳng ra quần, có khi lại cho như thế là đẹp, khác người, đứng trên sân khấu hát thì lúc nào cũng gào lên và mắt thì nhắm tịt lại chẳng thấy khán giả đâu. Hay như nghệ sĩ Trần Thu Hà đầu tóc lúc nào cũng bù xù, trông không nữ tính chút nào.
Vừa rồi trong Ban giám khảo chấm thi Sao Mai trên đất mỏ, tôi cũng không hiểu tại sao nghệ sĩ Thu Hà lại có thể trả lời một câu mà tất cả những người cùng xem với tôi đều phản đối với cụm từ "cười đến gẫy cả răng".
Tôi mong rằng các nghệ sĩ của ta khi biểu diễn trên sân khấu cần chú ý đến cách ăn mặc sao cho vừa đẹp, vừa tôn trọng khán giả, và chú ý phong cách biểu diễn trên sân khấu, không bị mất đi bản sắc văn hoá dân tộc.