Người đàn ông mắc bệnh phong mưu sinh vỉa hè

Tại đường Trần Quang Diệu (Quận 3, TP.HCM) không ai còn xa lạ với hình ảnh người đàn ông mắc bệnh phong giật, bán khoai lang ngoài vỉa hè.

15.5957

Trên chiếc xe chở đầy ắp khoai lang, người đàn ông này treo biển: “Tôi bị bệnh phong, nếu tôi bị giật thì nhờ mọi người vắt chanh vào miệng giúp tôi. Tôi cám ơn nhiều!”.

Hình ảnh của người đàn ông bán khoai mưu sinh.

Ngay lập tức, hình ảnh về người đàn ông mắc bệnh nhưng vẫn cực khổ mưu sinh đã nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng nghi ngờ về việc người đàn ông này đang lợi dụng lòng tốt của những người xa lạ để nhận lại tình thương, sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Nhưng mới đây, trên trang cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh – một chàng trai hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ: “Mình đang ở tiệm salon Đồng Phát trên đường Cây Trâm thì bỗng nghe tiếng la rất lớn, chạy ra thì 1 người đàn ông trạc 40 tuổi ngã lăn và co giật rất nhiều, kế bên là chiếc xe đẩy chở khoai (khoai mỡ và khoai gì mình quên rồi). Mình chợt nhận ra ông ấy là người bán khoai bị bệnh phong giật mà có thông tin ở trên mạng. Mình chạy vào nói mấy anh trong tiệm salon chạy ra đỡ ông ấy và vắt chanh vào miệng (2 quả) rồi đưa vào vỉa hè. Sau 5 phút ông ấy hết co giật và bình thường, nhưng do ngã đập đầu mạnh xuống đất nên ông ấy ngồi ôm đầu và khóc. Mình có hỏi thì ông bảo ông không có nhà cửa, cũng chẳng có tin tức về người thân).

Thật sự rất thương tâm, mình có nghe qua thông tin bảo ông ấy giả vờ thôi chứ không ngờ rằng ông ấy bị thật. Mọi người có lòng tốt hãy ủng hộ và giúp đỡ ông ấy. Đừng thấy cảnh ông ấy bị bệnh mà sợ, vì mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người gấp 100 lần”.

Khi bị phong giật, người đàn ông này đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Ảnh: Nguyễn Tuấn Linh.

Trước thông tin của bạn Tuấn Linh, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm: “Có nhiều bạn nói rằng chú ấy giả bộ, nhưng cá nhân mình thiết nghĩ, thật ra nếu mình có lòng thì mình giúp đỡ, mình cho đi thì mình đã làm được 1 việc tốt. Nếu người ta bị thật thì mình đã giúp được 1 hoàn cảnh, nếu người ta giả vờ thì người ta tự tạo nghiệp cho bản thân thôi. Thà nghĩ tốt về 1 người xấu rồi hối hận còn hơn nghĩ xấu về 1 người tốt. Đối với mình, đơn giản chỉ tận mắt thấy người ta bệnh thì giúp thôi. Mình chỉ thấy chú té đập đầu mạnh xuống đường, nếu lỡ cho rằng người ta lừa lọc mà không giúp thì sau đó xảy ra chuyện gì bản thân mình sẽ hối hận”.

Thậm chí, cư dân mạng còn cho biết thêm, người dân thương tình cho tiền người đàn ông này cũng không lấy, hoặc mời cơm miễn phí ông cũng không nhận. Ông chỉ bán khoai với giá 20.000 đồng/kg, nếu ai cần mua, thì mua giúp, nhất định ông không nhận tiền biếu, tiền cho.

Sau những chia sẻ nói trên, nhiều người dân đã tới mua khoai giúp người đàn ông mắc bệnh mưu sinh. Câu chuyện và hình ảnh về người lao động đặc biệt này hiện đang được chúng tôi xác minh và sẽ cung cấp tới độc giả những thông tin mới nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]