Người lính già trong cơn bạo bệnh

(VTC News) - Chúng tôi gặp anh khi căn bệnh đã hành hạ anh trở nên tiều tụy, héo mòn. Đã đến lúc gần đất xa trời mà anh vẫn đau đáu món nợ lớn không thể nào trả nổi.

0


Tin liên quan







Anh là Nguyễn Văn Thắng, một người lính Trường Sơn năm xưa, đã từng chiến đấu 6 năm ở chiến trường nam Lào, được nước bạn trao nhiều giấy khen thưởng. Khi chiến trận kết thúc, anh trở về nhà với khát vọng xây dựng gia đình và quê hương cho giàu có. Anh lao động chăm chỉ miệt mài: Làm ruộng, đóng gạch thuê và bất cứ công việc lao động chân chính nào để xây căn nhà hạnh phúc, nhưng những khó khăn, sự không may mắn dồn dập đổ xuống.

 Đã đến lúc gần đất xa trời mà anh vẫn đau đáu món nợ lớn không thể nào trả nổi.

Vợ chồng anh Thắng sinh hạ được 3 người con hai trai một gái, cậu con trai thứ nhất sinh được 3 người con, vợ chồng làm ruộng không đủ nuôi con đã trôi dạt vào Nam đi buôn đồng nát. Người chị thứ hai cũng buôn đồng nát nhưng chồng lại mắc căn bệnh quái ác "tắc mạch máu não", vừa phải đi vay 150 triệu đồng để chữa bệnh.

Người con trai út vào Nam vay tiền nuôi tôm thất bại thảm hại, đã vậy đứa con ốm đau liên miên, 2 tuổi đầu mới cân nặng 5kg. Số tiền 60 triệu đồng anh Thắng vay cho con nuôi tôm thế là mất tất cả.

Giờ đây anh Thắng lâm bệnh nặng: Xơ gan, teo thận lá lách có khối u, viên phổi mà chẳng có tiền chữa bệnh. Vợ gầy yếu mà vẫn phải lặn lội đi làm thuê: Phun thuốc sâu, xúc bùn, bốc phân lấy 1 tháng 900 nghìn đồng để trả tiền lãi cho ngân hàng. Còn người mẹ già 85 tuổi của anh vẫn đang phải ra đồng làm ruộng. Đã đến lúc gần đất xa trời mà anh vẫn đau đáu món nợ lớn không thể nào trả nổi.

Thương cảm trước cảnh tượng ấy, cô giáo Vũ Thị Thanh - Giáo viên Trường THPT Hải Hậu A - Nam Định đã đi lặn lội đi xin hỗ trợ cho anh 2,8 triệu của anh Lộc, anh Giới ở Yên Định - Hải Hậu; anh Hùng ở TP Nam Định để anh đi khám bệnh và uống thuốc. Nhưng số tiền ấy cũng chỉ như muối bỏ biển trước những khó khăn của gia đình anh.
 
Tâm sự với chúng tôi, cô giáo Thanh rơm rớm nước mắt: “Tôi cảm thông và thấy trái tim mình đau nhói. Nhưng tôi chỉ là cô giáo về hưu với đồng lương ít ỏi không thể giúp cho anh được nhiều. Tôi biết còn có nhiều trái tim nhân ái, tôi muốn gửi tới mọi người nỗi niềm nhức nhối của tôi và nỗi đau của anh. Mong sao mọi người chung sức cứu người lính năm xưa thoát khỏi khó khăn này”.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Văn Thắng, Xóm 12B, Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

Vũ Thị Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]