Thắt lòng cùng con vượt cơn bạo bệnh

GiadinhNet - Nhìn người con 1 ống thông dịch dạ dày, 1 ống thông hậu môn nhân tạo, 1 ống thụt tháo hơi hậu môn chính, 1 dây truyền nước… lòng mẹ quặn thắt nhưng mẹ không cho phép mẹ gục ngã.

15.6121
 
Ngày 11/3/2009 con trai Phạm Lê Hoài Anh (Goal) của mẹ chào đời được 3,4 kg. Đến nay con được gần 3 tuổi, nhớ lại khi mẹ sinh con và khoảng thời gian 4 tháng mẹ con ta nằm viện. Nhật ký mẹ ghi lại cho con trong khoảng thời gian 4 tháng đó thật khủng khiếp.
 
Sáng trưa chiều tối nhiệt độ bao nhiêu, ngày con nôn trớ, ị bao nhiêu lần, mỗi lần nôn trớ, ị đó màu gì, bụng trướng hay bụng mềm, màu trắng hay màu vàng… mẹ đều ghi lại hết. Con mẹ bị tắc ruột bẩm sinh.

Ngày 14/4/2009 lần đầu tiên mổ cắt đoạn ruột bị teo, nhưng được 1 tháng sau thì nhập viện lại. Tiếp đó là khoảng thời gian con trải qua thêm 3 cuộc phẫu thuật nữa:

Ngày 1/6/2009 mổ cấp cứu tháo xoắn;

Ngày 12/6/2009 mổ cấp cứu đưa ống dẫn hậu môn nhân tạo;

Ngày 01/07/2009 mổ cắt toàn bộ đại tràngruột già.

Nhìn người con 1 ống thông dịch dạ dày, 1 ống thông hậu môn nhân tạo, 1 ống thụt tháo hơi hậu môn chính, 1 dây chuyền nước … lòng mẹ quặn thắt nhưng mẹ không cho phép mẹ gục ngã.

Bác sỹ cứ bảo con mạnh mẽ, nhưng mẹ của con cũng quá mạnh mẽ nên mọi điều đã qua. Mẹ không rời mắt khỏi con, mẹ ôm con cho các cô lấy ven, mẹ bế con vào phòng đợi đến phiên mổ con… Hạnh phúc đã đến với mẹ con mình, với đại gia đình ta …

Do cắt toàn bộ đại tràng ngang và ruột già nên ruột con giống như một đoạn thẳng. Ăn vào bao nhiêu thì cũng đi ra bấy nhiêu, một ngày con ị không biết mấy chục lần mẹ đếm không xuể. Ba mẹ và mọi người luôn dành cho con những điều tốt nhất.

Mẹ nói chuyện, masagge cho con. Mỗi sáng con thức dậy câu đầu tiên mẹ nói: "Chào con trai, con dậy rồi à”. Đáp lại: Khi con chưa biết nói thì giơ tay chào lại mẹ, khi biết nói thì: "Con trai chào mẹ”.

Khi ông nội hắt xì, mẹ đã nói con: "Ông nội đau rồi, con mua thuốc cho ông nội uống đi”. Thế là những lúc trong nhà ai hắt xì con cũng đều nói để Goal mua thuốc. Và sờ trán mỗi khi mẹ đau… Nhưng buồn cười là lúc con hắt xì con nói: “Mẹ ơi, thằng Goal hắt xì rồi mẹ mua thuốc cho thằng Goal uống đi”

Nhớ nhất những những lúc mẹ hát ru con, con cứ nhắc mẹ phải hát bài nào, có lúc bài hát này chưa xong con đã bắt nhịp sang bài hát khác.

Mẹ lên mạng tìm tòi loại sữa nào tốt, thức ăn nào phù hợp với đường ruột của con. Được biết vitamin rất tốt và tăng cường sức đề kháng cho con nên mẹ cũng không quên bổ sung vitamin qua đường ăn và uống. Goal cực kỳ thích uống nước cam, quýt…
 
Con cứ luôn miệng nói với mọi người rằng mẹ dặn: “Uống sữa thông minh, nước cam, cà chua, sữa dâu tây… và cả ăn cơm thật nhiều nữa”. Khi nói chuyện gì con mẹ cũng diễn tả cảm xúc qua nét mặt thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Ơn trời! Con của mẹ cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác: ngoan ngoãn, thông minh và biết quan tâm đến mọi người. Vì điều kiện công việc ba mẹ phải gửi con cho ông bà nội nên cả năm nay ba mẹ luôn phiên thay nhau về thăm con.

Tuần rồi o Tý gởi video quay lại cảnh con đang xếp mô hình đồ chơi, con bảo: “Xếp nhà cho ba mẹ ở chứ không ba mẹ buồn là ba mẹ đi chích đấy”. Hay con kể chuyện về Cây khế: “Ngày xửa ngày xưa có hai anh em nhà nọ, cha mạ mất sớm...”. Mẹ cám ơn con nhiều, cám ơn cuộc đời đã cho con ở lại bên mẹ. Ba mẹ luôn tự hào về con, mong con trai luôn khỏe mạnh. Ba mẹ yêu con nhiều!
 
Chùm ảnh Cu Goal lớn lên từng ngày|:
 
Họ tên: Lê Kiều Trang
Ngày sinh: 11/07/1983
Địa chỉ: Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị
Tự bạch bản thân: Sống nội tâm, vui vẻ, hòa đồng.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy ck vào đâyliC để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]