Ngặt nghèo người phụ nữ đơn thân chật vật sau cơn bạo bệnh

Dân trí Hơn 20 năm qua, bà Lê Thị Hưng (SN 1965) hết chăm mẹ rồi chị gái bị bệnh. Những người thân lần lượt qua đời, cũng là lúc bà một mình chống chọi với bệnh tật.

15.5944

Đến xóm Nam Mới thuộc xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân), bà con nơi đây chẳng còn lạ lẫm với 3 mẹ con bà Lê Thị Hưng. Bởi, hơn 30 năm qua, những căn bệnh cứ liên tục đổ xuống từng người trong gia đình. Bà Lê Thị Hưng là con út trong gia đình có 2 chị em. Bố bà Hưng là liệt sĩ hy sinh năm 1967 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một mình mẹ bà Hưng gồng gánh nuôi hai con trưởng thành. Trước đây, khi còn sức khỏe, 3 mẹ con bà Hưng kiếm tiền nhờ nghề chằm nón. Bởi ở vùng bãi ngang nơi đây cũng chẳng còn nghề gì khá khẩm hơn. Những đàn ông trong gia đình còn có sức khỏe để làm thêm nghề biển nhưng nhà bà Hưng chỉ có 3 người phụ nữ nương dựa vào nhau.

Những vết sẹo trong lần phẫu thuật gần đây

Bất hạnh kéo thêm khi bệnh tật cứ đổ xuống. Một người bệnh đã khổ, vậy mà mẹ và chị gái của bà đều lần lượt mắc bệnh ung thư. Mọi chi phí đều phải phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ chính sách gia đình người có công với cách mạng của nhà nước. Nhà không có tiền, hằng ngày họ chỉ dám trích vài ba chục nghìn mua thứ thuốc giảm đau rẻ tiền để tự chữa cho mình.

Nhưng bệnh tật ngày càng nặng, bà Hưng một mình vừa kiếm tiền vừa chạy đôn cháy đáo để chăm sóc cả hai người. “Hồi đó, cứ mẹ tôi vừa từ bệnh viện về là chị tôi lại đổ bệnh, rồi chuyển viện. Cứ cơm nước ở nhà xong tôi lại chạy lên bệnh viện để chăm người ốm. Rồi dần dần cũng không biết bản thân mình đổ bệnh khi nào”, bà Hưng mệt mỏi.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhiều bề, cơm không đủ ăn, nên bà Hưng ngày một còi cọc và thường xuyên bị bệnh. Nhiều đám trai làng cũng đánh tiếng hỏi bà làm vợ, nhưng nghĩ đến chị gái và mẹ, bà không đành lòng. “Nhiều lúc cũng nghĩ chuyện sau này, nhưng rồi không biết ai lo cho người thân của tôi, hay lại làm gánh nặng cho họ”. Tuổi thanh xuân của bà cứ thế rồi trôi qua.

Vậy là 3 người phụ nữ đơn độc sống dựa vào nhau qua ngày đoạn tháng trong sự đói kém và bệnh tật trong căn nhà xập xệ. Nhớ lại thời gian đó, bà Hưng không cầm được nước mắt “ Có lần chị tôi nằm trên viện, ở nhà trời mưa to, chỉ có mẹ tôi ở nhà. Khi tôi về nhà, thì thấy mẹ tôi nằm trên giường, nhà giột nước thấm ướt sũng. Biết mưa nhưng mẹ tôi ốm quá không dậy được”

Bà kể, năm 2005, bà được chính quyền địa phương xây tặng căn nhà tình nghĩa hơn 10m2. Nhờ đó, những lúc mưa to gió lớn, 3 mẹ con bà cũng đỡ phần nào tủi cực.

Trong nhà  không có gì đáng giá ngoài chiếc giường duy nhất. Chiếc giường này để giành cho mẹ và chị gái, còn bà Hưng chỉ tạm bợ chiếc chiếu dưới nền nhà. Rồi bệnh tật lần lượt cướp đi những người thân duy nhất để bà trợ trọi một mình. Không có đồng tiền trợ cấp, bà Hưng cố vớt vát lại nghề chằm nón. Nhưng một lần nữa bệnh tật lại đến. Cả cuộc đời bà hy sinh, lo nghĩ cho người thân nhưng đến nay bà cũng sức cùng lực kiệt bởi căn bệnh quái ác đang ngày đêm hành hạ. Nói đến đây nước mắt bà nghẹn ngào.

Hiện, một mình bà phải đơn độc chống chọi với bệnh tật và sức khỏe ngày càng yếu

Trước đây, bà nhiều lần thấy đau trong người, nhưng nhà quá khó khăn thêm phần thuốc thang cho mẹ và chị gái nên bà cũng uống thuốc qua loa. Cách đây 2 năm, bà Nhân đau năng được bà con đưa đi khám thì phát hiện mắc nhiều chứng bênh trong người. Bác sĩ kết luận bà bị sỏi mật, 1 quả thận bị teo nhỏ. Bệnh viện yêu cầu bà phải tiến hành phẫu thuật kịp thời để tránh nguy hiểm tính mạng “Nghe bác sĩ nói mà tôi bần thần hết cả người, không phải lo lắng bệnh tình mà lo chi phỉ mổ tôi biết lấy đâu ra”. Nhiều ngày nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bà Hưng toan bỏ về. Thương hoàn cảnh của bà, người thân ở nhà chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho bà.

Sau lần phẫu thuật, bà Hưng đã cắt bỏ 1 quả thận, túi mật và  ¼ lá gan, sức khỏe còn rất yếu. Tuy nhiên, do không có tiền để tiếp tục điều trị tại bệnh viện nội trú, nên bà về điều trị tại bệnh viện Điều dưỡng Hà Tĩnh. Biết được hoàn cảnh của bà nên các bác sĩ tại đây đã để bà điều trị miễn phí.

Bà kể: “Suốt thời gian điều trị, may có người em họ thỉnh thoảng vào thăm. Các sinh hoạt cá nhân, tôi phải nhờ các y tá và điều dưỡng bệnh viện”. Không có tiền, sức khỏe lại yếu  nên cuộc sống của tôi rất chật vật. Nhiều khi thấy người ta có người thân bên cạnh mà tôi thấy tủi thân quá”.

Hiện nay, bà Hưng không có một đồng tiền trợ cấp hay khoản tiền nào để tự trang trải cho cuộc sống. Số tiền vay mượn hàng xóm quá lớn để có thể tiếp tục vay mượn để trang trải chi phí thuốc men.“Bệnh tình và sức khỏe của tôi hiện phải uống thuốc ngoài theo đơn của bác sĩ phẫu thuật kê để ổn định. Nhưng thuốc mua ngoài rất đắt đỏ. Thực sự bây giờ tôi không có vài ba chục trong người để mua một viêc thuốc rẻ chứ đừng nói là thuốc tốt”, bà Hưng tâm sự.

Ngôi nhà tình nghĩa của bà định đem cầm cố để trả nợ và trang trải tiền thuốc men, nhưng nghĩ đến 3 bát hương người thân trong nhà bà Hưng không đành lòng.

Rồi, không biết người phụ nữ neo đơn này sẽ phải chống chọi với bệnh tình của mình như thế nào? Khi mà bà không thể có một khoản chi phí nào để trang trải trong tay.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1536:  Lê Thị Hưng, XómNam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

ĐT: 01654.304.603 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phượng Vũ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]