Những thông tin mà Hai Lém quan tâm trên mặt báo không phải các chuyện thuộc loại tình, tiền, tù tội… Loại chuyện ấy ngày nay đầy rẫy trên mặt báo, chẳng còn gì hấp dẫn đối với hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện “bão giá” hoặc chuyện cắt giảm chi công để chống lạm phát. Những chuyện ở tầm vĩ mô đó đã có các vị “bề trên” lo rồi. Thế còn nguy cơ động đất, sóng thần hoặc biến đổi khí hậu? Đó là chuyện của các khoa học gia và các nhà dự báo thiên tai. Vậy chuyện hàng loạt tàu đánh bắt hải sản không mua đủ nhiên liệu đành phải nằm bờ hoặc chuyện tàu, xe, phòng ngủ khách sạn… tăng giá ồ ạt để chém chặt du khách trong những ngày nghỉ lễ? Quá tầm thường vặt vãnh không đáng để hắn quan tâm.

Vợ Hai Lém kể lể với bác Ba Phi, giọng như khóc: “ Ổng lo rặt toàn những chuyện đẩu đâu không à. Mấy tháng trước thì ổng đứng ngồi hổng yên chỉ lo chuyện vây bắt để chữa trị bệnh cho“cụ” rùa Hồ Gươm không thành , lỡ “cụ” có bề gì thì hối hận. Hổm rày ổng theo dõi các thông tin trên báo về đám cưới hoàng gia ở tận bên nước Anh chỉ lo bọn khủng bố phá thối làm hỏng lễ cưới. Đám cưới hoàn tất tốt đẹp ổng lại lo không biết về lâu dài cặp đôi này có sống hạnh phúc hay không khi tân nương xuất thân là thường dân, lại lớn hơn hoàng tử tân lang một tuổi. Nỗi lo cho hoàng gia Anh vừa nguôi thì mới sáng nay thôi ổng lại tiếp tục lo lắng không rõ kết quả bình chọn quốc hoa đang diễn ra ở Đà Nẵng và tiếp sau đó là ở TP.HCM sẽ ra sao… Bác Ba nghĩ coi, chuyện thúc bách cơm, áo, gạo, tiền hằng ngày trong nhà ổng hổng chịu lo cho, lại đi lo toàn chuyện trời ơi đất hỡi của thiên hạ. Tui e rằng ổng đã bị vong linh ma quỷ nào nhập vào mới mắc bệnh lẩn thẩn như vậy. Liệu có nên tìm thầy pháp cao tay ấn để trục tà ma cho ổng tỉnh táo lại không?”.

Bác Ba Phi vội vã can ngăn: “Chớ, chớ. Cứ để hắn lo lắng tào lao như vậy lại tốt cho hắn hơn. Hắn mà tỉnh táo lại rồi lo lắng chuyện cơm, áo, gạo, tiền mỗi ngày như tui, như thím, như mọi người chung quanh thì chỉ thêm khổ cho cái thân còm của hắn thôi !”.

Bình Nhất Chỉ


Video đang được xem nhiều