Người yêu lý tưởng của Nhi đang còn ở phía trước

Từng yêu bằng cả tấm lòng và đôi lần thất vọng, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, mong rằng thời gian sẽ giúp bạn tìm được niềm tin vào chính mình. Với trái tim yêu thương mãnh liệt của bạn tôi tin rằng người đàn ông lý tưởng dành cho bạn đang chờ ở phía trước.

15.5897

From: nguyen viet
To:
[email protected]
Sent: Thursday, February 13, 2003 8:24 PM
Subject: Thu' cho chuyen muc "Tam su"

Bạn Nguyệt Nhi thân mến,

Tôi cũng đang công tác nghiên cứu ở nước ngoài, tôi khá bận nên thường chỉ cho phép mình dành thời gian xem tin tức thời sự trên VnExpress thôi. Mặc dù vậy, hôm nay tình cờ đọc được câu chuyện của bạn, cảm nhận được sự trùng lập tính cách với bạn, tôi muốn viết vài dòng ngắn gọn tâm sự cùng bạn như sau:

Với câu hỏi “Vậy anh có yêu tôi không?...”, tôi tiếc rằng câu trả lời sẽ là có, nhưng rất yếu ớt để có thể coi là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Những lý do anh ta đưa ra làm tôi đặt câu hỏi về mức độ trung thực của anh ta so với nhận xét chủ quan của bạn. Đặc biệt lý do thù ghét người Bắc của ba mẹ anh ta làm tôi ngán quá. Chẳng lẽ họ lại thiển cận vậy sao? Tôi cũng từng phải từ chối một vài mối tình (bản chất của tình yêu đâu có đơn giản là một phép hoán vị), nhưng tôi chưa bao giờ chọn giải pháp quanh quẩn như anh người yêu của bạn. Có lẽ bạn sẽ dễ hiểu hơn nếu như anh ta thành thật nói rằng mình không yêu đủ mạnh để vượt qua những cản trở khách quan (rất có thể là những điều bạn chưa biết). Người ta có lỗi khi nói dối nhưng đâu có phạm tội khi không yêu.

Từng yêu bằng cả tấm lòng và đôi lần thất vọng, tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này, mong rằng thời gian sẽ giúp bạn tìm được niềm tin vào chính mình. Với trái tim yêu thương mãnh liệt của bạn tôi tin rằng người đàn ông lý tưởng dành cho bạn đang chờ ở phía trước. Hơn nữa bạn còn đang phải lo việc học tập của mình cơ mà.

Nguyễn Phy Đan

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]