Nhọc nhằn mưu sinh

Từ quê ra phố kiếm sống, nhiều người lao động phải thuê trọ tại những nơi có điều kiện chật hẹp, rẻ tiền, thậm chí là lấn chiếm, tự dựng nhà tạm tại khu vực hoang vắng để ở... Những khu dân cư “ổ chuột” giữa lòng thủ đô mọc lên không chỉ gây khó khăn trong quản lý của cơ quan chức năng, mà bản thân người lao động phải đối diện với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Một trong những “khu ổ chuột” tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn thủ đô, là xóm lao động nghèo gần hồ Mễ Trì (phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm). Hơn 40 mái nhà lợp fibro ximăng với mấy mươi mặt người đang chui rúc sống. 

Dù giữa ban ngày, nhưng không khí của xóm nhỏ vẫn âm u, tĩnh lặng đến... phát ngán. Hỏi ra mới hay, người ở trong những ngôi nhà này chủ yếu là người lao động đến từ nhiều miền quê khác nhau. Công việc của cư dân nơi đây chủ yếu là thu mua đồng nát, bốc vác… Không gian sống không đảm bảo, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Đã vậy, ngay bên kia con mương là bãi rác lớn khiến cuộc sống của mấy chục hộ dân tại khu vực gần hồ Mễ Trì dường như ngập chìm trong mùi hôi hám. Căn phòng nhỏ, chật chội đồng thời là nơi để chứa đủ thứ vật phẩm được thu mua trong ngày càng gia tăng nguy cơ cháy nổ trong nắng hè ngột ngạt.

Nằm ngay chợ Long Biên (phường Phúc Xá, Q.Ba Đình), một xóm lao động nghèo xập xệ, cũ nát cũng tồn tại từ nhiều năm qua. Đường dẫn vào khu xóm luôn trong tình trạng ẩm ướt, nhếch nhác. Đây là nơi những người lao động ở chợ đầu mối Long Biên tụ về sinh sống. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau như Hưng Yên, Nam Định, từ các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức (Hà Nội). Chị Nguyễn Thị Hải (huyện Ứng Hòa), một cư dân có hơn 5 năm gắn bó với nơi đây cho hay, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng mất sớm, phải nuôi hai con nhỏ nên chị phải gửi con cho ông bà nội để lên phố mưu sinh. “Cơ cực lắm nhưng vì phải nuôi các con ăn học, đành lên thành phố chạy chợ kiếm kế sinh nhai” - chị bày tỏ.

Thường trực nỗi lo “bà hỏa”

Không những phải sống trong không gian chật chội, những cư dân của các “khu ổ chuột” còn phải đối diện với nhiều nguy hiểm rình rập khác, trong đó có nguy cơ cháy nổ. Bởi, hầu hết các nhà xập xệ này đều nằm trong các con ngõ chật chội, tạm bợ và không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

Liên tiếp vừa qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy, tập trung chủ yếu ở các khu dân cư chật chội, đông đúc. Điển hình là vụ cháy xảy ra chiều 13.5 tại ngõ Văn Chương (Q.Đống Đa) thiêu rụi hàng chục căn phòng trọ của người nghèo. Dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ hỏa hoạn cũng gây thiệt hại tài sản của nhiều hộ gia đình tại đây.

Trước đó, vụ cháy nổ ở “khu ổ chuột” cuối đường Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, Q.Cầu Giấy) khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi nơi đây cũng tập trung nhiều hộ dân sinh sống tạm bợ. Đầu năm nay, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu nhà tạm ở cuối đường Vạn Phúc, thuộc Phường Liễu Giai (Q.Ba Đình) đã thiêu rụi tài sản của các hộ dân tại đây và khiến 3 người nhập viện và 1 nữ sinh trường ĐHSP Hà Nội thiệt mạng. Nhiều ngôi nhà dựng tạm cùng tài sản của người lao động bị thiêu rụi. Nạn nhân của các vụ việc, không ai khác chính là những người lao động nghèo.