Giáo hoàng Francis, còn được đặt cho biệt danh “Giáo hoàng khu ổ
chuột” vì những nỗ lực vì người nghèo, đã nhận được sự chào đón nồng
nhiệt khi tới thăm một trong những khu ô chuột bạo lực nhất thành phố
Rio de Janeiro. Tại đây ngài đã yêu cầu những người giàu có trên thế
giới chấm dứt những bất công khiến người nghèo bị đẩy ra lề xã hội.
Giáo hoàng được chào đón nồng nhiệt tại khu nhà ổ chuột Varginha
Sau đó, ngài thậm chí còn được chào đón nồng nhiệt hơn, bất chấp trời
mưa, khi tới dự Ngày thanh niên thế giới tại khu bãi biển Copacabana ở
trung tâm Rio.
Trong quá trình tham gia các sự kiện trên, Giáo hoàng Francis đã
chứng tỏ cá tính khác thường, có phần phá cách, khi nói với các tín đồ
từ quê nhà Argentina rằng, ngài muốn họ "quậy", khuấy động mọi thứ tại
giáo khu của mình bằng cách ra phố và truyền bá đức tin.
“Chúng ta biết rằng tại Rio sẽ có những sự mất trật tự tuyệt vời,
nhưng tôi cũng muốn các giáo phận mất trật tự!”, Giáo hoàng tuyên bố
bằng tiếng Tây Ban Nha. “Tôi muốn thấy nhà thờ trở nên gần gũi hơn với
mọi người. Tôi muốn từ bỏ những thuyết giáo quyền, sự trần tục, những
điều này khiến bản thân chúng ta khép kín trong chính mình, trong giáo
xứ của mình, trong trường học hay các tòa nhà. Bởi chúng ta cần phải
vượt ra ngoài”.
Và Giáo hoàng đã cho thấy sự phá cách đó bằng chuyến đi tới khu nhà ổ
chuột Varginha dù những con đường xung quanh đầy rác. Đây là một phần
của khu vực đầy bạo lực của Rio, còn được biết đến với biệt danh Dải
Gaza.
Dù vậy, người đứng đầu Vatican tỏ ra hoàn toàn thoải mái và hòa mình
vào những đám đông đang chào đón, ôm hôn những cư dân nhỏ tuổi, ban
phước cho họ và khẳng định nhà thờ Công giáo luôn sát cánh bên họ.
Trong một thông điệp gửi tới những người nghèo, Giáo hoàng khẳng
định: “Không ai có thể thờ ơ trước những bất công vẫn đang tồn tại trên
thế giới này”, Giáo hoàng phát biểu trước đám đông không quản ngại mưa
lạnh, và phải đứng trong những sân bóng lầy lội để chào đón.
“Không nỗ lực xây dựng hòa bình nào có thể kéo dài, và sự hài hòa hay
hạnh phúc cũng không thể có được trong một xã hội phớt lờ và đẩy ra
ngoài lề hay tách bỏ một phần của chính nó”, người đứng đầu Vatican
tuyên bố.
Đây là một điểm nhấn trong chuyến thăm kéo dài một tuần của Giáo
hoàng tới Brazil. Cũng trong ngày hôm qua Giáo hoàng đã dự lễ chào đón
các tín đồ từ 175 quốc gia về dự Ngày thanh niên thế giới tại bãi biển
Copacabana. Trong lúc diễu hành qua đường phố, xe của Giáo hoàng đã
nhiều lần dừng lại để ngài ôm hôn, chúc phúc các em bé.
Một số hình ảnh Giáo hoàng Francis tại Brazil ngày 25/7
Người dân đứng đón Giáo hoàng ở khu ổ chuột
Người dân khu ổ chuột Rio vui mừng chào đón Giáo hoàng
Rất đông tín đồ đã về dự Ngày thanh niên thế giới tại Rio