Nhà siêu mỏng và cách nghĩ mỏng

SKĐS - Ra đường nhiều khi thấy đau con mắt với những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo thậm chí chả giống ai với hình tam giác...

15.5832

Hai Phiếm lắc đầu:

- Ra đường nhiều khi thấy đau con mắt với những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo thậm chí chả giống ai với hình tam giác, tứ giác lồi phơi trước mặt tiền!

- Cũng chỉ vì khi giải phóng mặt bằng để làm đường, có những nhà được đền bù theo chỉ giới và còn lại một vạt mỏng thành “nhà mặt đường”! Dân ta chuộng mặt tiền, cho nên dù còn có vài thước đất cũng cố dựng nhà để ở và kinh doanh hoặc làm giá với nhà liền kề phía sau nếu muốn “ra mặt đường”!

- Nghĩa là không phải tại dân có nhà siêu mỏng mà tại quy hoạch và cách làm của các nhà quản lý đô thị không đầy?

- Chứ sao! Giá mở rộng sâu vào bên trong chứ không chỉ giải phóng sát nút vừa đủ xây đường sẽ có thừa quỹ đất để quy hoạch các khu nhà cao tầng, đúng tiêu chuẩn, dân trên đất mở đường sau lên sống trong nhà cao tầng đó khỏi thay đổi hộ khẩu, bà con vẫn gần cận, quen biết...

- Mà giá trị nhà trong ngõ thành mặt tiền sau khi giải tỏa tăng lên là do dự án đem lại chứ đâu phải tự thân ngôi nhà! Với quỹ đất dôi ra ở hai bên con đường mới mở rộng cùng  sự đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hẳn sẽ tạo ra một không gian kiến trúc hiện đại, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa tô điểm cho thành phố.

- Bác nói như đài dưng mà...

- Mà sao?

- Cái gì cũng đúng, cũng khoa học và trật tự thì lấy đâu cho sự “thông cảm và biết ơn”. Trong trường hợp này là những rẻo đất mỏng và thừa muốn  được xây dựng...

- Chà! Còn cách nghĩ mỏng thì còn khối cái mỏng tồn tại chứ riêng gì nhà siêu mỏng!

Cả Nghĩ

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]