Những bức ảnh xưa - nay cực độc đáo về trường chuyên Lê Hồng Phong

Những bức ảnh này chắc chắn sẽ làm "thần dân" chuyên Lê Hồng Phong bùi ngùi xúc động.

15.6052

Một cựu học sinh trường Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) hiện đang là du học sinh tại Mỹ là người đã tạo nên những tấm ảnh rất độc đáo này. Những hình ảnh xưa được lắp ghép vào khung cảnh hiện tại tạo ra một bức ảnh vô cùng đặc biệt. Mỗi bức ảnh là một góc kỉ niệm đầy thân thương gợi nhớ những kí ức của các cựu học sinh của ngôi trường danh tiếng hàng đầu đất Sài thành.

Cùng ngắm nhìn những bức ảnh này nhé.

Có lẽ với nhiều người, sẽ chẳng gì bằng cảnh sân trường nhìn từ trên ban công dãy ngang, một cái nhìn bao quát được hết cả sân trường, cái sân trường rộng, kiến trúc đặc biệt nhất nhì thành phố. Đã bao nhiêu lần, bạn phóng tầm mắt, thu hết vào mình cái không gian ấy, và rồi bồi hồi nhẩm trong đầu, "Tự hào thay ta là học sinh Lê Hồng Phong".

Bóng dáng nữ sinh trong tà áo dài ngồi học dưới gốc cây như tái hiện lại trong bức ảnh này. Một gốc cây bị đổ vẫn còn nguyên dấu tích. Đây cũng là nơi khiến các bạn học sinh thêu dệt nên một câu chuyện thú vị về gốc cây ấy.

Dãy hàng lang nơi gắn liền với nhiều thế hệ học trò Lê Hồng Phong. Một học sinh của trường khi nhìn bức ảnh này đã ngậm ngùi tâm sự: "Nhìn hình ảnh cũ muốn khóc quá. Mặc dù ảnh đó không phải thời của mình. Thời mình là khung màu xung quanh kia. 50 năm nữa, trường ơi còn không?"

Bức ảnh này đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ của các bạn học sinh đã và đang học tại ngôi trường này. "20 năm, không gian ấy vẫn đó, kỉ niệm xưa vẫn còn, người có còn như xưa?"

Lớp học A13 niên khóa 1987 - 1990

Nữ sinh Lê Hồng Phong ngày nào

Ngày xưa, giáo sư Ưng Thiều chấp bút hai câu đối cho cổng trường Trung học Petrus - Trương Vĩnh Ký (Tiền thân của trường Lê Hồng Phong): “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt/Tây Âu khoa học yếu minh tâm” nhằm răn dạy các học trò hãy ghi tâm nền luân lí đạo đức Á Đông, mặt khác phải khắc cốt văn minh khoa học Âu Châu.

Một buổi tan trường năm 2013 bên cổng trường Trung học Petrus - Trương Vĩnh Ký năm 1973.

Bức ảnh cuối cùng của loạt ảnh trường Xưa và Nay về trường Lê Hồng Phong với lời gửi gắm của tác giả tới các em học sinh đang học tại trường: "Ba năm đó là ba năm tuyệt vời nhất đấy. Hãy sống hết mình, hãy học hết sức, và đừng quên những người bạn và vô vàn hoạt động ý nghĩa xung quanh. Đó sẽ trở thành hành trang vững chắc nhất cho các em, là kiến thức, là sự tìm ra chính mình, là một chút nhìn rõ hơn về tương lai, là tìm ra những người bạn tri kỉ".

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]