Những phát ngôn thú vị nhất tại Euro 2012

Bên cạnh những trận cầu hấp dẫn, còn có rất nhiều phát ngôn ngẫu hứng thú vị…

15.599

Euro 2012 đã để lại nhiều dư vị với người hâm mộ (NHM). Bên cạnh những pha bóng đầy cảm xúc, những trận cầu hấp dẫn, người ta còn ghi nhớ rất nhiều phát ngôn ngẫu hứngthú vị

“Chúng tôi muốn trở lại với một thứ gì đó để mọi người có thể ăn mừng, hoan hỉ với nhau. Tất cả mọi người ở Hy Lạp, thậm chí cả gia đình, bạn bè, tất cả… đều đang có những ngày thực sự khó khăn”, tiền vệ Kostas Katsouranis nói về mục tiêu đạt tới vòng tứ kết và ám chỉ việc Hy Lạp đang phải đương đầu với cơn khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

“Ai cũng phải nghiêng mình vì bề dày lịch sử của Hy Lạp. Hơn thế, rất nhiều nguyên tắc dân chủ, khoa học… đều được bắt nguồn từ Hy Lạp. Vì thế sẽ thật khó nếu ai đó cố gắng muốn dạy cho chúng tôi những bài học”… HLV Santos của Hy Lạp nói đến việc EU gây áp lực với Hy Lạp trong việc cắt giảm các chi phí và cân bằng cán cân kinh tế bằng chính sách thắt lưng buộc bụng.

“Bạn có biết những gì mà Messi đã làm thời gian này năm ngoái không? Cậu ấy đã rời khỏi Copa America ngay vòng tứ kết”, Cristiano Ronaldo phản ứng ra mặt sau khi được hỏi về việc NHM Hà Lan gọi tên Messi, đối thủ của anh ở Barca, sau màn trình diễn tịt ngòi trước trận gặp Đan Mạch.

“Croatia có mội đội hình tốt và chơi rất tốt nhưng thật không thể chấp nhận khi CĐV của họ lại có những hành vi sỉ nhục người khác giữa đám đông”, Chủ tịch UEFA Michel Platini phát biểu về việc NHM Croatia có hành vi phân biệt chủng tộc với Mario Balotelli trong trận đấu vòng bảng.

“UEFA không tệ… Platini cũng là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng ông và các đồng nghiệp đang tự hủy hoại danh tiếng của mình bởi những quyết định rác rưởi”, Rio Ferdinand nổi khùng vì án phạt 100 nghìn euro mà UEFA đưa ra cho Bendtner khi anh so sánh án phạt này với tổng cộng những án phạt về phân biệt chủng tộc.

“Tôi đã ghi 2 bàn thắng trước mặt mẹ tôi và tôi muốn ghi… 4 bàn thắng trước mặt cha tôi ở Kiev trong trận chung kết. Khoảnh khắc sung sướng, yêu thích nhất của tôi chính là ôm lấy mẹ sau trận đấu”, Balotelli “nổ” sau khi ghi được 2 bàn thắng vào lưới Đức.

“Các người có tôn trọng khi tôi chơi bóng không? Các người có chơi bóng không? Hãy tôn trọng công việc của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai chỉ trích đội bóng của mình. Nếu bạn là đàn ông, hãy đấu với tôi. Một đối một”, HLV Oleg Blokhin của Ukraine phản ứng với báo chí sau trận đấu giữa Ukraine và Anh.

“Chúng ta đang nói về một thế hệ tuyệt vời của bóng đá. Họ có nền tảng và biết cách chơi cùng nhau bởi vì họ đến từ một… quốc gia và học được cách phối hợp với nhau. Đây là kỷ nguyên tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha”, HLV Vicente Del Bosque nói sau chức VĐ của La Roja.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]