Những vị khách gặp may trên đường du lịch

0

Cho ngủ nhờ, mượn xe thăm thú và mời đồ uống miễn phí trong quán bar là những hành động mà nhiều người dân địa phương dành cho du khách lúc gặp khó khăn.

Matthew (19 tuổi, ở Nam Phi) và vợ đều là bác sĩ, cùng đi xe máy từ Argentina đến Alaska, Mỹ để quyên tiền cho một tổ chức. Khi đến Colombia, họ rất mệt mỏi vì chạy xe một chặng đường dài qua Nam Mỹ. Trời đổ mưa to, hai vợ chồng được Oscar, chủ trang trại cà phê mời vào nghỉ lại. “Oscar còn cho họ mượn xe địa hình 3 bánh để thăm thú trang trại cà phê”, Matthew kể lại. Họ có một tuần vui vẻ với bia hơi, bồn tắm jacuzzi và cả một bể bơi lớn.

Năm 1959, Mary là một cô bé12 tuổi, sống ở miền đông Libya, gần Cyrene. Khi đang dạo chơi cùng chú chó Laddie trên ngọn đồi gần thị trấn, Mary nhận ra mình đi lạc. Cô bé đến một ngôi nhà, hỏi thăm và nhờ một phụ nữ đang nướng bánh mì giúp đỡ. Nhưng họ không thể hiểu Mary nói gì. Lúc đó, một chàng trai trẻ đứng dậy, ra hiệu cho Mary đi theo và đưa cô bé về nhà. “Họ đã không bỏ rơi tôi”, bà Mary hiện 68 tuổi, nhớ lại.

Đêm đầu tiên ở New York, Andrew (26 tuổi, Nam Phi) tới một quán bar rẻ nhất anh có thể tìm thấy nhưng bị trắng túi và sốc bởi tỷ giá đổi ngoại tệ. Một phụ nữ Nga lớn tuổi sau quầy bar hỏi thăm anh từ đâu đến. Sau khi biết Andrew vừa tới thành phố, bà đã mời anh đồ uống miễn phí trong cả đêm đó.

Hai năm trước tại London, Sophia (27 tuổi, Nam Phi) và vợ (đều là nữ) ngồi đối diện một phụ nữ lớn tuổi trên tàu điện. Sophia muốn âu yếm vợ mình nhưng bị từ chối vì lo cử chỉ đó có thể làm phiền những phụ nữ khác. Khi các hành khách rời tàu, người phụ nữ lớn tuổi bắt chuyện: “Có phải các bạn ở buổi diễu hành cuối tuần trước không? Tôi có một đứa cháu trai đồng tính và cảm thấy cần ủng hộ thằng bé cũng như bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi hóc-môn”. Sophia và vợ đã rất cảm động.

10 năm trước, Raul (37 tuổi, Tây Ban Nha) mua vé một chiều tới London, Anh. Khi xuống sân bay, anh không biết đường đến trạm Piccadilly hay đi đâu tiếp theo. Thật may mắn, những quý cô người Anh đã giúp đỡ Raul. “Họ hỏi tôi có ổn không, rồi viết ra giấy những thứ tôi cần khi xin thẻ du lịch, làm thế nào để xin nó và một vài câu như chào buổi sáng và cảm ơn. Sau đó họ còn chúc tôi may mắn”, Raul kể.

Năm 2012, Mark (28 tuổi, Mỹ) và bạn đạp xe từ Melbourne đến Brisbane, Australia, cắm trại dọc đường đi. Khi hai người gặp bão ở thị trấn nhỏ Merimbula, một nhà thờ địa phương đã cho họ nghỉ lại qua đêm. “Họ rất vui mừng đón chào chúng tôi, còn pha trà và nướng bánh mời chúng tôi ăn nữa”, Mark nói.

Như Bình (Theo Telegraph)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]