Nickname của Top 8 Vietnam Idol: Có thể bạn chưa biết

Cùng nghe bạn bè, người thân của 8 thí sinh Vietnam Idol 2013 tiết lộ những nickname đặc biệt mà chắc bạn chưa từng biết đến.

0

Phú Hiển: "Ông cụ non"

Chia sẻ về cậu em trai của mình, chị Ngọc Quỳnh cho biết: "Phú Hiển hồi nhỏ giống ông cụ non lắm, cứ suốt ngày "Chị Hai không được bày đặt như vậy, chơi xong phải dọn dẹp đồ!". Nhưng mà lớn lên thì thay đổi 180 độ. Thật ra hai chị em hồi nhỏ khắc tuổi nhau, suốt ngày cứ cãi lộn như chó với mèo vậy đó. Hiển thích hát từ thời bé xíu vì nó biết nói trước khi biết đi. Khoảng 9-10 tháng đã biết nói, đến 11-12 tháng thì đã thuộc các bài hát về người lớn.

Hồi nhỏ Hiển thích làm tổng giám đốc nhưng đến khoảng năm cấp 3 thì cậu bắt đầu mê hát và chơi guitar khi còn học ở trường. Hiển là người sống tình cảm nhưng ít khi biểu lộ. Nói thật là ngày xưa Hiển hiền và nhát lắm. Từ ngày đi hát thì mới lanh lẹ và bạo dạn hơn một tí. Mình chỉ muốn nói với Hiển rằng, 19 tuổi rồi, hi vọng Hiển sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ, biết mình nên làm gì cho bản thân, gia đình. Mình không mong Hiển thành quán quân mà hãy xem đây là cuộc chơi".

Đông Hùng: "Đầu đất"

Đông Hùng qua lời kể của nhạc sĩ Dương Cầm: "Tôi quen Hùng từ những ngày đầu tiên. Lúc cậu ấy còn là sinh viên và chưa xác định theo nghề ca sĩ. Lần đầu tiên nghe Hùng hát, tôi rất ngạc nhiên. Lúc ấy, giọng hát của Hùng rất hồn nhiên, ngây thơ, không chút kỹ thuật. Làm việc với Hùng, tôi nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày, cậu ấy tiếp thu rất nhanh. Điều tôi ấn tượng nhất với Hùng là ở tuổi như vậy mà Hùng rất ngây ngô. Thậm chí cậu ấy sống ở Hà Nội mà còn không biết đường Hà Nội. Đặc biệt mọi người hay gọi là Hùng "đầu đất", rất hay quên.

Tôi thấy Hùng tham gia Vietnam Idol là điều đúng đắn vì cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở cương vị là một người trong nghề, tôi khắt khe hơn vì thấy Hùng thật sự chưa thể hiện hết khả năng của mình. Gương mặt của bạn ấy rất tươi, tâm hồn trẻ trung nên tôi nghĩ việc chọn bài hát có tiết tấu sẽ giúp bạn ấy thể hiện được phong cách của mình".

Nhật Thủy "đổ vỡ"

Minh Thu - bạn thân của Nhật Thủy từ năm học cấp 3 cho biết: "Xuất thân từ gia đình nông dân nên Thủy có cái nhìn rất sâu sắc về cuộc sống, suy nghĩ chín chắn, biết lo và biết nghĩ cho gia đình. Sống tình cảm như thế nhưng cô gái này lại khá hài hước, tinh nghịch, ai gặp bạn ấy lần đầu sẽ thấy dịu dàng nhưng nếu thân một tí, hợp cạ một tí mới thấy được tính hài hước của bạn ấy. Đặc biệt Thủy có tài giả giọng nhiều ca sỹ, từ Mỹ Tâm đến Hồ Quỳnh Hương, bạn ấy đều "chơi" hết!".

Cô cho biết thêm: "Để kể về tật xấu của cô gái này thì nhiều lắm: đầu tiên là nàng rất hay quên, và mọi người hay gọi là Thủy "đổ vỡ", đụng vào đâu thì vỡ đồ đến đó, thậm chí bộ chén mẹ mới mua về trong vòng 1 tháng qua tay Thủy đều... đi tong; rồi cô nàng này còn có tật lúc ngủ, dù trời rung đất chuyển vẫn không biết gì cả, đến khi mất ngủ thì phải chọc cho ai đó thức cùng. Mình mong Thủy đi sâu vào Vietnam Idol để có tiền mua một căn nhà thật lớn cho bố mẹ".

Minh Thùy "quà tặng âm nhạc"

Diễm Hương, đồng nghiệp của Minh Thùy khi còn công tác tại phòng văn hoá thông tin ở xã Mò Ó - Quảng Trị, chia sẻ: "Ở ngoài đời, Thùy là người rất vui tính và hoà đồng với mọi người. Ngoài ra, cô gái này còn là một chuyên gia tư vấn tâm lý mỗi khi mình cần. Những lúc làm việc mệt mỏi, Thùy luôn xung phong mở chuyên mục "quà tặng âm nhạc" để hát cho cả phòng nghe. Bạn ấy rất năng động, sáng tạo và là người biên đạo múa chính cho các chương trình văn nghệ của huyện.

Khi biết tin Thùy tham gia Vietnam Idol, cả gia đình, bạn bè và địa phương đều ủng hộ. Mình thay Thùy phụ trách mảng công việc, còn mọi người thì cứ mong chờ đến Chủ nhật để xem bạn ấy xuất hiện trên sân khấu và bình chọn. Thậm chí một hôm mình đi ăn sáng, cô chủ quán còn vận động những vị khách lạ mới đến nhắn tin cho Thuỳ nữa. Tham gia Vietnam Idol, mình thấy Thuỳ đã thay đổi rất nhiều: xinh hơn, ốm hơn và hát hay hơn".

Tiến Việt "đạo lời"

Jordan James - bạn của Tiến Việt khi còn ở Anh quốc chia sẻ:"Tôi và Jason (tên tiếng Anh của Tiến Việt) gặp nhau lần đầu vào ngày khai giảng tại năm nhất đại học. Vì có nhiều điểm chung về âm nhạc và cuộc sống nên hai đứa rất hợp nhau. Chàng trai này có tài đạo lời bài hát rất hài hước và anh ta có thể hát ở mọi nơi từ nhà tắm, trên đường đi học, khi nấu ăn và thậm chí khi đang ăn cũng phải hát cho bằng được. Jason là người biết quan tâm đến bạn bè và hiểu các bạn rất nhanh mà không cần phải nói nhiều.

Tuy nhiên, chàng này có tật là luôn hỏi mọi người những câu không liên quan đến chủ đề đang nói và rất khó trả lời. Tôi khá bất ngờ khi Jason về Việt Nam thực tập mà vẫn tranh thủ thời gian này để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng chúng tôi vẫn tranh thủ thời gian theo dõi Jason tại cuộc thi mỗi khi bạn ấy đăng clip youtube lên Facebook, tôi với Jason vẫn thường xuyên trao đổi qua Facebook và luôn sát cánh và hỗ trợ khi cậu ấy cần".

Phương Linh "diễn viên múa"

Cô Nguyễn Thị Lộc - mẹ Phương Linh chia sẻ: "Hồi còn nhỏ, Linh không hát mà rất thích múa và múa rất đẹp là đằng khác. Lên lớp 1, Linh đòi học múa nhưng tôi chỉ lo cho con học văn hóa thật tốt thôi. Đến lớp 8, Linh mới bắt đầu đi hát và được học thẳng vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Máu âm nhạc của Linh cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ công việc kinh doanh của nhà tôi.

Khi biết tin con mình thi Vietnam Idol, tôi cũng lo lắm vì trước đó em đã tham gia một cuộc thi khác, lỡ đến đây mà không được hay thì cũng tội nó nhưng tôi vẫn động viên nó đi thi. Tôi thấy so với cuộc thi trước, em tiến bộ rõ nét vì được các thầy hướng dẫn nhiều, rồi hình ảnh xuất hiện của Linh, giọng hát của Linh cũng tốt hơn nhiều. Tôi mong Linh rèn luyện thật tốt, thi thật tốt, tinh thần phải vô tư thoải mái và nhất là chọn bài thật thích hợp để thể hiện tốt nhất tại cuộc thi".

Yến Lê "nội tâm"

Hoàng Tiến Dũng, bạn thân từ cấp 2, tâm sự: "Ngoài đời, Yến Lê là cô gái nội tâm, sống có nghị lực và biết phấn đấu trong cuộc sống và công việc. Hai đứa thân với nhau từ cấp 2, rất thân đến độ hồi còn đi học đi chung với nhau mà cứ bị mọi người ghép đôi. Cô gái này rất hay nũng nịu nhưng đôi khi bực mình cũng thường hay hét toáng lên. Tôi là người chứng kiến niềm đam mê âm nhạc của Yến Lê lớn dần theo từng ngày, từ khi cô ấy đi hát ở Hà Nội.

Khi tham gia vào Vietnam Idol, Yến Lê hi sinh nhiều thứ để đầu tư công sức cho sân chơi này. Dù cô ấy đã từng tham gia một cuộc thi âm nhạc trước đấy nhưng với Vietnam Idol, Yến Lê đã cho thấy sự trưởng thành lên rất nhiều, từ cách chọn bài cho đến cách hát, nhiều kỹ thuật hơn.Tôi hi vọng Yến Lê sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để thực hiện mong ước từ lâu của mình và chinh phục khán giả nhiều hơn nữa".

Ngân Hà "vệ sĩ"

Nam Hương (đồng nghiệp cũ của Ngân Hà) chia sẻ rằng Ngân Hà là một cô gái sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình: "Vừa là đồng nghiệp, vừa là đàn chị, tôi thấy Hà là một người sống tình cảm, nhiệt tình, nhất là có trách nhiệm với người thân trong gia đình. Dù cuộc sống có những khiếm khuyết nhưng bạn ấy luôn sống rất nhân văn và biết hi sinh vì việc lớn. Hà sống một cuộc sống rất trẻ trung, táo bạo và bạn ấy là một người làm những công việc như social media hay idea rất tốt.

Đôi khi Hà hơi nóng nẩy, do bản năng không kiểm soát được nên có những thiệt thòi thường rơi bào bạn ấy, dễ gây hiểu lầm nên chỉ có ai thực sự hiểu mới có thể thông cảm được. Ở cô gái này còn có sự mạnh mẽ. Hà có võ, chơi bóng rổ và tay rất to nên thường xung phong làm vệ sĩ bảo vệ cho tôi. Bạn trai nào mà không cẩn thận thì sẽ nếm ngay cú đấm thép từ Hà, có khi rụng răng và điện thoại văng xa 10m. Khi biết Hà tham gia Vietnam Idol, tôi có theo dõi và cảm thấy rất tự hào về những gì Hà thể hiện. Tôi mong Hà sẽ toả sáng bằng niềm tin và sự lạc quan yêu đời của mình".

Ảnh: NVCC

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]