Theo thông báo đã đưa trước đó, sau lễ viếng NS Phan Nhân trong 2 ngày 30.6 và 1.7.2015 tại Nhà tang lễ Thành Phố (25 Lê Quý Đôn, TP.HCM) song song với linh cữu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sáng ngày 2.7 lễ động quan sẽ diễn ra. 
 Đông đủ con cháu họ hàng và những người bạn thân hữu gần xa đã tới đông đủ để tiễn đưa nhạc sĩ Phan Nhân về nơi an nghỉ. 
 Trong số khách tới có rất và rất nhiều những người bạn tâm giao của ông. Mái tóc bạc phơ đôi mắt đã mờ, ngày về với nơi đất mẹ cũng đã được dự báo trước, nhưng sự ra đi đột ngột "ông bạn vong niên" không ngăn được nỗi đau buồn và giọt nước mắt tiễn biệt. 
Trong tang lễ của gia đình nhạc sĩ Phan Nhân, suốt 3 ngày qua, NSƯT Phi Điểu người bạn đời, người vợ và cũng là người tri kỷ của ông gần như không còn đủ nước mắt để khóc. Bà bình tĩnh đón khách cũng như lo chu toàn những công việc cần thiết cho chuyến đi cuối cùng của chồng. 
Được biết trong những ngày nằm trên giường bệnh, NS Phan Nhân vẫn luôn làm cho vợ bớt ưu phiền bằng cách hát đùa và tặng thơ cho bà. Dẫu thế, sự ra đi của người bạn đời NS Phan Nhân đối với gia đình và NSƯT Phi Điểu là một mất mát lớn ở những quãng đời sau này.  
Con trai và các cháu trai của NS Phan Nhân lặng lẽ ôm di ảnh, bài vị và bát hương đưa người cha, người ông của mình đi về nơi an nghỉ. 
Linh cữu được đưa lên xe cũng là lúc những nỗi đau như vỡ òa, tưởng chừng 2 ngày qua tiếng khóc dồn nén trong lòng được đẩy ra. Giọt nước mắt của các con các cháu không ngừng lặng lẽ rơi quên đâu đó tiếng thút thít của những "lão vong niên" của NS Phan Nhân. 
 Hòa trong dòng người tiễn đưa, ca sĩ Ngọc Ánh một người thân với gia đình NS Phan Nhân túc trực nhiều ngày qua vẫn không thôi nghẹn ngào khi đưa NS Phan Nhân.
Lễ hỏa táng NS Phan Nhân sẽ diễn ra trong sáng nay tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt sẽ được đem về thờ tại chùa Hải Tuệ (Quận 3, TP.HCM) dựa theo di nguyện của ông
Diệu Linh/Nguyên Trương