Paris Hilton lộ bệnh 'tóc vàng hoe'

Băng ghi âm của luật sư Rob Shuter đã bóc trần những ngờ nghệch của nữ diễn viên tóc vàng nổi tiếng thế giới. Paris thường ậm ừ "um-hum" thay cho “có” và "huh-uh" thay vì nói “không”. Trong khi đang thảo luận công việc, cô nàng còn nói tỉnh queo: “Tôi đói lắm rồi”.

15.5822

Diễn viên Paris Hilton. (TV)

Do quen với thói đỏng đảnh của thân chủ nên Rob đã ghi âm lại tất cả những cuộc nói chuyện và lưu giữ toàn bộ thư điện tử trao đổi giữa họ, phòng trường hợp rắc rối với pháp luật. Rob Shuter tuyên bố, cô gái này đã bịa ra những lời cáo buộc Zeta Graff hành hung cô. Paris Hilton rất khó chịu về điều này. Cô nói: “Những e-mail tôi gửi chẳng có nghĩa lý gì hết. Đó chỉ là những chữ tôi đã gõ mà thôi”.

Luật sư của Graff, Paul Berra, hỏi Paris về mối quan tâm của cô khi tin đồn về mình lan tràn ở nước Anh. Cô nói: “Không đâu, những tin đồn đó ở London”. Luật sư của cô phải chạy ra giải thích: “London cũng là ở Anh”. Cô gái tóc vàng trả lời: “Ừ thì ở Anh. Đằng nào chẳng thế”.

Người thừa kế tập đoàn khách sạn Hilton cho rằng, cô không nắm rõ tình hình về những tin đồn quanh cô vì mọi việc xảy ra vào mùa hè. Cô nói: “Tôi đi nghỉ ở châu Âu, ở Pháp. Tôi chẳng biết gì vì ở xa nước Mỹ”.

Paris nói về những khó khăn để duy trì tình bạn trong thời kỳ bận rộn: “Tôi gặp gỡ rất nhiều người. Vì vậy tôi không biết tên một số người bạn của tôi nữa”. Cô còn tỏ ra ngờ nghệch trong việc nhớ tên các cộng sự. Khi được yêu cầu phát âm họ của nhà sản xuất người Israel Guy Oseary, cô nói: “Chữ O, rồi dấu móc ngoặc, rồi S-e-a-r-y”. Luật sư gợi ý: “Cô đánh vần tên ông ấy xem nào”. Paris: “G-u-i, Gui. Thế thôi. Tôi biết ông ấy mà”.

Paris thừa nhận, cô không bị Zeta Graff hành hung, nhưng họ đã xỉa xói nhau. Cô nói: “Tôi bảo với cô ta rằng, cô ta già đanh rồi nên đừng đến hộp đêm làm gì. Ở nhà trông con cho rảnh nợ. Gì nữa nhỉ? Thế thôi. Cô ta chẳng có gì thông minh sáng láng hết”.

Cô bày tỏ quan điểm về trang giải trí Page Six của tờ New York Post: “Tôi không biết họ là ai cả. Nhưng nếu gặp nhau ở bữa tiệc, chắc chắn họ sẽ tiếp cận tôi. Tôi sẽ chẳng nói chuyện với những kẻ đó đâu”.

H.T. (theo NY Post)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]