Phải làm sao khi bố của con đi lấy vợ

15.5902

Chúng em quen nhau 6 năm và đã có bé 3 tuổi. Ban đầu 2 gia đình bất hòa, không cho 2 đứa kết hôn. Sau đó bố mẹ em cho anh qua lại và sống như một gia đình.

Một năm nay, em và anh bất đồng ý kiến về việc bố mẹ anh, rồi bọn em giận nhau. Gia đình anh và anh cho là không thể hàn gắn với em, còn anh thì đã lớn tuổi nên phải yên bề gia thất. Anh vẫn qua lại chăm sóc con. Anh mới kết hôn với người con gái khác được hai tháng. Khi em biết chuyện thì đã muộn, em nhận ra là mình còn thương yêu rất nhiều. Anh lấy vợ nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, tình cảm còn dành cho mẹ con em rất nhiều.

Bây giờ nếu cứ tiếp tục thì em lại là người thứ ba phá vỡ gia đình anh, nhưng con em lúc nào cũng nhớ ba. Em thì mong muốn ba người trọn vẹn như xưa. Em đã chấm dứt với anh nhưng anh không đồng ý vì sẽ thiệt cho con. Giờ em không biết làm sao để chấp nhận cuộc sống san sẻ tình cảm, em cắn rứt lương tâm hoài. Mong tư vấn cho em một giải pháp. (Vy)

Ảnh: blogspot.com

Trả lời:

Cuộc sống tình cảm, tình yêu hôn nhân rất khó chia sẻ vì bản chất tình cảm luôn là một khối thống nhất không thể phân chia. Tình yêu hôn nhân đã được pháp luật bảo vệ theo giá trị chỉ có một vợ một chồng. Nếu khác đi tức là sai luật pháp. Ngoài ra về mặt tâm lý, nếu tình yêu hôn nhân tay ba thì phải có sự chấp nhận rất nhẫn chịu. Thiếu sự nhẫn chịu sẽ dẫn đến xung đột hoặc tự mình bị dằn vặt đến bất an mà chết.

Bạn “quen 6 năm và đã có bé 3 tuổi” tức là chưa đăng ký kết hôn. Bạn nói “thời gian đầu, cả hai gia đình bất hòa, không cho các bạn kết hôn” nhưng sau đó “gia đình bạn vẫn cho anh qua lại và sống như một gia đình”, tuy nhiên cả hai không tìm cách đi đến kết hôn và “bất đồng ý kiến về việc bố mẹ anh, rồi giận nhau”.

Chỉ “giận nhau” mà anh ta đã đi cưới người khác thì thử hỏi sự chung thủy và trách nhiệm của anh ta ở đâu? “Anh mới kết hôn với người con gái khác được hai tháng. Khi bạn biết chuyện thì đã muộn” tức là anh ta nói dối bạn? Đã gặp kẻ nói dối thế mà “nhận ra mình còn thương yêu rất nhiều” thì phải nói bạn là người đại lượng và dung thứ, kể cả dễ dãi với tình cảm nữa.

Vấn đề bạn phải trả lời là cuộc kết hôn của anh ta có đăng ký không? Nếu có thì vợ chồng anh ta là chính thức, còn bạn “già nhân ngãi non vợ chồng”. Hiện nay “anh lấy vợ nhưng hạnh phúc không trọn vẹn, tình cảm còn dành cho mẹ con bạn rất nhiều”, nhưng tình cảm đấy là bất hợp pháp vì họ có đăng ký kết hôn còn bạn thì không. Bạn đã nhận ra “bây giờ nếu cứ tiếp tục thì bạn là người thứ ba phá vỡ gia đình anh”. Đây là vấn đề giữa pháp luật, hiện thực cuộc sống và đạo đức mà ở đấy không cho phép người ta chọn cùng lúc tất cả. Vì con bạn “lúc nào cũng nhớ ba” nên “bạn mong muốn ba người trọn vẹn như xưa” thì quả là không thể có được.

Bạn cần rõ ràng về tình cảm của bạn để cắt đứt quan hệ với anh ta, còn việc anh ta thăm con thì việc đó là việc riêng của anh ta với cháu, bạn đừng dính dáng gì về tình cảm nữa, có như vậy mới giữ được bình an cho mình. Còn nếu bạn vẫn gần gũi anh ta và “còn thương yêu rất nhiều” thì bạn phải chịu sự “cắn rứt lương tâm hoài”, bởi vì nguyên nhân cắn rứt lương tâm là do anh ta đã có vợ mà bạn còn “muốn chiếm chồng của người ta” thì làm sao thanh thản được. Bạn nên cắt đứt quan hệ với anh ta vì anh ta phản bội mẹ con bạn.

Chúc sự sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]