Phát hiện mới: Cô đơn là một căn bệnh truyền nhiễm

(Làm Đẹp) - (Phunudoisong)- Cô đơn là một căn bệnh mang tính truyền nhiễm – nhóm nghiên cứu trường đại học Chicago, Mỹ đăng trong một bài báo của mình trên doctissimo.com

0
(Phunudoisong)- Cô đơn là một căn bệnh mang tính truyền nhiễm – nhóm nghiên cứu trường đại học Chicago, Mỹ đăng trong một bài báo của mình trên doctissimo.com
 
Ảnh theo doctissimo.
Một số người đôi khi cảm thấy cô đơn do không hòa cùng nhịp được với xã hội. Một số người thường xuyên cảm thấy cô đơn dù chẳng có lí do gì.

Nhóm nghiên cứu cho biết những người cô đơn thường có thói quen giống nhau, đó là họ luôn đánh giá, so sánh và xếp hạng người khác, rồi từ đó cố gắng tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết.

Những vấn đề của họ khiến người khác đôi khi  cảm thấy rất khó hiểu. Đa phần những người cô đơn thường không chia sẻ được với người với người thân nhất trong gia đình, như bố mẹ, anh chị em…

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng cảm giác cô đơn xuất hiện nhiều khi ở trong đám đông, bởi lúc đó muốn hay không con người cũng bị tác động bởi người khác. Bức tranh dưới đây thể hiện mối quan hệ của 1019 cá nhân. Sự thú vị là cảm giác bị cô lập có xu hướng được chuyển theo vòng tròn.

Ví dụ như, nếu bạn là bạn của “kẻ cô đơn nhất”, thì nguy cơ cảm giác cô độc của bạn sẽ tăng 40-65%, trong khi đó có một người bạn “cô đơn của một người bạn” thì nguy cơ đó từ 14-36%. Với “người bạn của một người bạn của một người bạn cô đơn nhất”, thì nguy cơ chỉ có từ 6-26%.

Tuy nhiên nếu bạn là mối quan hệ vắt chéo thứ 4 của “người cô đơn nhất” thì xu hướng cô lập này không còn bị lây nhiễm.

Sự truyền nhiễm cô đơn. Ảnh doctissimo.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra trường hợp tương tự với hạnh phúc, béo phì, hút thuốc hay thậm chí là tự tử. Nhóm nghiên cứu khẳng định rằng, cảm giác cô đơn và cô độc không có nghĩa là kết thúc mối quan hệ, mà là sự bất mãn về mối quan hệ đó.

Những người đang cô đơn thường có xu hướng gay gắt, cáu bẳn, gây những nặng nề lên những người xung quanh họ. Và họ thường sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ đó, và trở nên càng cô độc hơn.

Ở Hà Nội, có một số bạn đã thành lập ra một club cô đơn – nơi những người cảm thấy thất vọng, hụt hẫng cùng tìm đến chia sẻ.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]