Có thể nói lần trở lại này của Leos Carax không những mang lại cho ông sự uy tín mà còn khẳng định ông là một trong những đạo diễn thử nghiệm hàng đầu của điện ảnh Pháp. Lần gần đây nhất Leos Carax thực hiện một phim truyện dài là năm 1999 với tác phẩm mang đậm chất nhục dục Polar X. Trong quãng thời gian đó, ông chỉ thực hiện một vài phim ngắn, trong đó có phân đoạn Merde của Tokyo! (2008).
Holy Motors mở màn bằng một trường đoạn mang đầy tính siêu thực. Người đàn ông Dormeur bỗng nhiên tỉnh dậy và tìm thấy một chiếc chìa khóa ngay trong căn hộ của mình. Dormeur mở khuôn cửa bí mật dẫn tới một rạp hát đang chiếu tác phẩm kinh điển The Crowd của đạo diễn King Vidor. Bắt đầu từ đây, Holy Motors đưa khán giả qua giấc mơ điện ảnh kỳ quái. Người đàn ông giầu có Oscar (Denis Lavant) hàng ngày ngồi trên chiếc Limousine trắng sang trọng đi khắp thành phố để vào những vai diễn khác nhau. Trên xe có đầy đủ dụng cụ hóa trang, trang phục để Oscar hóa thân thành 11 nhân vật.
Cảnh phim xuất sắc nhất trong Holy Motors chính là cảnh Oscar vào vai lão già điên khùng bị hỏng một mắt, đi lang thang trong nghĩa trang Pere Lachaise (nơi an nghỉ của Chopin, Balzac, Oscar Wilde), ăn đủ loại hoa, làm khiếp vía người đi đường rồi cuối cùng bắt cóc cô người mẫu ảnh Kay M.
Holy Motors (2012)
Đạo diễn: Leos Carax
Diễn viên: Denis Lavant, Eva Mendes, Edith Scob
Thể loại: Tâm lý / Kỳ ảo |
Holy Motors chứa đầy tính siêu thực, kỳ quái nhưng cũng hết sức thú vị. Qua các vai diễn của Oscar, Leos Carax mang đến người xem vô số cảm xúc, ghê rợn có, hài hước có, phấn khích cũng có. Điều đặc biệt là Oscar hóa thân thành nhiều số phận, từ già trẻ, tới nam nữ, người sống cũng như người chết, mặc quần áo hay trần truồng như nhộng.
Xem Holy Motors, khán giả dường như bị Leos Carax hút mất hồn, bị chinh phục hoàn toàn bởi ngôn ngữ điện ảnh. Một tác phẩm rất đáng thưởng thức.
Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa