"Phụ nữ, dù nổi tiếng, vẫn cần một bờ vai"

Từng là Người đẹp Tài năng trong cuộc thi Hoa hậu châu Á 2005, là người mẫu, và nổi tiếng với nhiều bài hát ngay sau khi tung ra album đầu tay. Dường như mọi thứ đang trải thảm, đón chờ Kiwi Ngô Mai Trang.

15.6009

Đùng một cái, cô chọn cho mình lối sống bình lặng, trở thành vợ, thành mẹ, yên phận chăm sóc gia đình. Song, với người không đi hát hai hôm đã thấy nhớ thì việc từ bỏ âm nhạc là điều không thể.

Chào chị! Lâu rồi mới thấy chị xuất hiện trở lại trong làng showbiz Việt. Chị trốn kỹ quá!

Ồ! Tôi có trốn đâu! Thật ra tôi vẫn đi hát bình thường, vẫn chạy sô tỉnh này tỉnh khác. Có điều, tính tôi trước giờ không thích những chuyện ồn ào nên mọi người ít biết đấy thôi. Với lại, cũng không giấu gì mọi người, thời gian vừa rồi, tôi lập gia đình và có em bé nên các kế hoạch âm nhạc phải đành dời lại. Bây giờ, mọi chuyện đã ổn, tôi đang bắt đầu trở lại, vào guồng đua với chính mình đây!

Giữa lúc đang gần chạm tay vào sự nổi tiếng, chị bỗng dưng dừng lại khiến người ta đồn rằng chị lấy chồng đại gia. Lời người ta là đúng?

Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về sự lựa chọn, về cuộc hôn nhân của tôi. Tôi gặp chồng tôi lúc tôi chưa là ca sĩ, mới là cô sinh viên đại học, lơ ngơ lắm. Đến sau này, anh ấy cũng không biết tôi là ca sĩ. Mãi đến khi tôi vào TPHCM lập nghiệp, liên lạc qua lại, tình cảm mới bắt đầu nảy nở. Anh đã ở bên cạnh tôi, động viên tôi vào những lúc tôi khó khăn nhất.

Kiwi Ngô Mai Trang những ngày đầu vào TPHCM rất ngố, yếu đuối và cô đơn. Mọi thứ phải dần thích nghi, phải vượt qua. May mắn, anh đã chìa tay mình cho tôi, đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong thời điểm khó khăn ấy. Rồi tình yêu nảy nở. Đến lúc thấy không thể sống thiếu nhau, không rời nhau được, muốn chung sống chia sẻ ngọt bùi, cay đắng thì đến với nhau.

Trước lúc lấy anh, tôi đã xác định, con người ta không thể cùng lúc có được tất cả mọi thứ. Không thể vừa có gia đình hạnh phúc, lại vừa được nổi tiếng. Phải chấp nhận mọi thứ ở mức độ tương đối. Phụ nữ, dù có nổi tiếng, có thành công đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng cần gia đình, cần bến đỗ bình yên, cần bờ vai cho mình dựa vào lúc mệt mỏi, yếu đuối.

Mường tượng như thế nào về Kiwi Ngô Mai Trang - người phụ nữ của gia đình?

Từ ngày cưới nhau, tôi và chồng tôi chưa từng ăn sáng ở bên ngoài. Nhà tôi thuê người giúp việc theo giờ, đến giúp tôi những việc trong gia đình. Nhưng mỗi sáng tôi vẫn thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho chồng, chăm sóc chồng như bất cứ người phụ nữ bình thường nào khác.

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi trong hoạt động nghệ thuật. Anh quan tâm đến vợ từ kiểu cách mặc quần áo, màu tóc. Làm hai nghề trái ngược nhau, nhưng anh rất hiểu tính chất công việc của tôi. Có khoảng thời gian, thấy tôi dừng lại quá lâu, anh còn bảo tôi phải ra album, phải trở lại con đường âm nhạc. ít người được sự ủng hộ lớn như vậy. Nên, tôi có thể tự tin nói rằng lúc này tôi hạnh phúc, hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Chị làm tôi có cảm giác chị là người phụ nữ được chiều chuộng, bảo bọc hết mực? Có vẻ, cuộc sống của Kiwi Ngô Mai Trang không phải lo nghĩ gì và rất bình lặng?

Tôi không thích sự ồn ào, xô bồ. Nhiều người nói tôi giấu chồng, giấu con kỹ quá. Sống trong giới showbiz, tôi hầu như không có bạn thân. Sau giờ diễn, tôi thích về nhà ngay. Ngày bình thường, không đi diễn thì tôi dậy sớm, dọn dẹp, nấu nướng. Tôi lười đi chơi, lười tiệc tùng, event. Họa hoằn lắm tôi mới đi dự những bữa tiệc sinh nhật của bạn bè, lại thường có anh đi cùng.

Có lẽ chính sự lười của tôi khiến người ta nghĩ tôi đang được bao bọc (hay bị kiểm soát?). Song, tôi biết, tôi tự do. Tự do làm những gì mình muốn, tự do sống với niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Dừng lại khá lâu, và trở lại vào đúng thời điểm âm nhạc Việt đang rơi vào tình trạng bão hòa, thật giả lẫn lộn. Chị có thấy đó là sự mạo hiểm?

Không! Tôi không xem đây là sự mạo hiểm, mà tôi nghĩ đây chính là cơ hội để thử thách chính năng lực của bản thân mình. Giữa lúc vàng thau lẫn lộn này, sản phẩm âm nhạc nào tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả thì sẽ chứng tỏ được khả năng của người ca sĩ. Album vol. 4 Phận má hồng của tôi vừa tung ra ít lâu đã lấy được cảm tình của khán giả, ít nhiều đó cũng là sự thành công của tôi rồi đấy chứ?

Chị vẫn giữ được sự hồn nhiên như vậy ư? Chị có nghĩ đến việc dùng scandal đánh bóng tên tuổi như nhiều người đang làm?

Scandal, có khi vô tình mình vướng phải chứ không ai muốn cả. Con người có ai là hoàn hảo, có ai không để lại vết này vết khác? Nhưng với nghệ sĩ thì sự để ý càng lớn hơn. Có những chuyện, như trên trời rơi xuống mà mình không thể biết được. Tôi sợ nói trước bước không qua, chẳng may có chuyện gì đó đến với mình mà mình không lường trước được, nhưng trong tôi chưa từng nghĩ đến việc dùng scandal đánh bóng tên tuổi.

Chị có tự ái, có nổi giận không khi người ta nói rằng âm nhạc của chị nhạt và thị trường? Chị có sắc vóc, có kỹ thuật thanh nhạc, làm việc với những nhạc sĩ tên tuổi, sao chị không hướng đến một dòng nhạc đẳng cấp hơn?

Thị trường và đẳng cấp cũng chỉ là những khái niệm rất mập mờ. Tôi chưa bao giờ tự nhận rằng âm nhạc của mình là nhạc sang, nhạc kén người nghe. Nhưng tôi cũng biết, âm nhạc của tôi không quá thị trường, rẻ tiền. Tôi quan niệm, ngôi sao giải trí là người đến được với đông đảo công chúng, đi vào lòng công chúng.

Tôi chọn âm nhạc phục vụ cho số đông, sao cho nhiều người nghe vẫn hiểu, vẫn thấy hay và cảm được. Một sản phẩm nghệ thuật thành công là khi người đón nhận thấy được mình, thấy tâm tư tình cảm mình ở trong đó. Còn cố vận dụng kỹ thuật, cố gắng dùng những ca từ khó hiểu, ma mị, đánh lừa người nghe rồi gắn mác sang trọng lên nó thì đó không phải là cách của tôi, không phải con đường tôi chọn.

Lần trở lại này, chị sẽ tham gia đóng phim chứ?

Thật ra, cũng có người mời tôi đóng phim, đưa ra kịch bản, nói rằng kịch bản này hợp với em lắm, em tham gia đi. Nhưng tôi không phải người cố đấm ăn xôi. Tôi biết, điều gì phù hợp với mình, điều gì không. Có những cái, mình không thể cố được. Bây giờ người mẫu, ca sĩ đóng phim nhiều lắm, nếu mình nhận lời đóng phim thì ít ra mình phải để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi không thể bỏ cả mấy tháng trời cho việc đóng phim, nếu bộ phim tôi đóng không đạt chất lượng, không mang đến ấn tượng nào.

Chị tỉnh táo và biết cách thu xếp, tính toán cuộc đời mình? Hay chị dè dặt quá?

Nghệ sĩ hơn người khác ở sự hồn nhiên, tươi mới trong tâm hồn, đôi khi sống trên mây. Trước khi lấy chồng, tôi sống trên mây lắm. Bây giờ thì bớt rồi, bắt đầu lo nghĩ, tính toán đường đi nước bước cho mình trong công việc cũng như trong đời sống gia đình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tô Hương Sen

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]