Quốc Trung: 'Hair Sonata là sự phá cách không báo trước'

15.5901

Nhạc sĩ "Ngày không mưa" chia sẻ đêm nhạc "Hair Sonata - Khi tóc nàng hát" không chỉ dùng âm thanh của tóc, dàn dựng theo chương hồi mà ngay cả âm nhạc cũng sẽ được phá cách.

- Đêm diễn “Hair Sonata” chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra. Anh có thể cho biết mọi thứ được chuẩn bị thế nào?

- Mọi công tác chuẩn bị gần như hoàn tất nhưng còn bản thân tôi thì chắc chỉ mới được 70%. Đây là một đêm diễn nghệ thuật rất quy mô, không chỉ khán giả mà còn cả giới nghệ thuật và đông đảo các nghệ sĩ mong chờ để xem sự kết hợp của Quốc Trung và Phạm Hoàng Nam. Cũng áp lực đấy…

- Tại sao đã kếp hợp với “phù thủy ánh sáng” Phạm Hoàng Nam mà anh vẫn cảm thấy áp lực?

- Với nghệ sĩ, nếu không có áp lực thì sẽ chẳng bao giờ có được những tác phẩm để đời. Áp lực, với tôi lại là một điều tốt vì nó giúp tôi biết mình đang thử thách bản thân, thể nghiệm điều mới chứ không phải đang áp mình vào những khuôn khổ quen thuộc. Trong đêm nhạc, chúng tôi dùng âm thanh của tóc để kể nên câu chuyện âm nhạc. Thử nghiệm này là nguồn cảm hứng của cả ê-kíp chứ không chỉ riêng tôi, nhưng không biết khán giá sẽ đón nhận thế nào.

- Phần dàn dựng và âm nhạc của đêm diễn sẽ có điểm nhấn nào?

- Cả âm nhạc lẫn các yếu tố dàn dựng sân khấu sẽ được kết hợp đồng bộ để khắc họa vẻ đẹp người con gái qua nhiều bước ngoặt cuộc đời. Chương một sẽ là những giai điệu trong sáng, thánh thiện của một thời tuổi trẻ mới biết yêu, chương hai là những đằm thắm, tranh đấu mạnh mẽ khi trưởng thành và chương cuối là hình ảnh người phụ nữ sâu lắng, từng trải nhưng cũng đầy cảm xúc… Khi quyết định thể hiện đêm diễn theo hình thức chương hồi thì cả tôi và anh Nam cũng rất trăn trở, vì để kết nối câu chuyện bằng âm nhạc và câu chuyện sân khấu, mang khán giả đi qua những cảm xúc khác nhau là điều không hề dễ dàng.

- Sự khác biệt mang lại cho chương trình những điểm thu hút nào?

- Làm nghệ thuật nếu lặp lại bản thân hay lặp lại của người khác thì còn gì thú vị nữa. Đêm diễn không chỉ dùng âm thanh của tóc từ cây vĩ cầm có dây vĩ làm từ tóc thật, không chỉ dàn dựng theo chương hồi mà ngay cả âm nhạc cũng sẽ được phá cách. Chúng tôi sẽ kết hợp nhiều cá tính âm nhạc khác nhau: từ cổ điển, bán cổ điểm và âm nhạc điện tử hiện đại để tạo nên một bộ phim sống động, nhiều nút thắt. Âm thanh của dây vĩ cầm làm từ tóc thật sẽ là linh hồn, giúp kết nối những phân đoạn ấy với nhau, bạn sẽ thấy vĩ cầm không chỉ tạo nên những giai điệu trầm buồn đâu.

- Kết hợp âm nhạc của violon và nhạc điện tử là một sự tương phản khá lớn. Anh hãy cho biết thêm về ý tưởng có phần hơi “lạ lẫm” này?

- Điểm bắt nguồn cảm hứng của chương trình là violon tóc thật, dĩ nhiên nó cũng rất khác với chiếc violon thường. Nếu như vậy tại sao âm nhạc của Quốc Trung không thể “kỳ lạ”. Đến bây giờ nhiều người vẫn nhầm tưởng về âm thanh của violon thì phải buồn, phải da diết…thực ra không phải. Violon vẫn có thể tươi vui, cũng có thể náo nhiệt và thậm chí là bốc lửa. Khán giả sẽ thấy nhiều màu sắc và âm thái khác nhau của violon trong chương trình này, violon hòa vào nhạc điện tử rất khớp, không lạc chút nào. Tất cả những cảm hứng mới mẻ đến từ cây violin có dây vĩ từ tóc thật đã mang đến những nguồn sáng tạo mới mẻ cho cả ekip chúng tôi.

- Có ý kiến cho rằng phần phá cách trong đêm diễn khá nguy hiểm. Nó có thể khiến những ai vốn thích nghe cổ điển sẽ không thích phần nhạc điện tử còn khán giả trẻ trung sẽ bị nhàm chán khi đi vào những chương hồi cổ điển, anh nghĩ sao?

- Tuy có sự chuyển biến phong cách để tạo nên sự đa dạng trong cảm nhận nhưng tất cả các tiết mục đều có điểm chung đó là sử dụng những tác phẩm đã đi sâu vào lòng người yêu nhạc trữ tình. Khác ở đây chỉ là cách thể hiện mới lạ, đột phá hơn chứ không phải chuyển hẳn từ những bài hát trữ tình sang những bài quá rock hoặc electronic. Tôi tin một khi khán giả đã yêu những tác phẩm tuyệt vời đó, họ vẫn sẽ yêu khi cảm nhận với một góc nhìn khác.

Lần tái hợp trong âm nhạc này giữa anh và ca sĩ Thanh Lam mang lại cho khán giả bất ngờ gì?

- Yếu tố bất ngờ không phải là trọng tâm của đêm Hair Sonata lần này mà chúng tôi muốn truyền tải câu chuyện về vẻ đẹp của người con gái một cách nhẹ nhàng, gần gũi và nhiều cảm xúc nhất qua tiếng vĩ cầm được làm bằng tóc. Do đó, cá nhân tôi nghĩ chính Thanh Lam sẽ có một trải nghiệm rất giàu cảm xúc trong đêm nhạc để lan truyền đến người nghe.

Phương Thảo

Đêm biểu diễn nghệ thuật “Hair Sonata - Khi tóc nàng hát” do Dove tài trợ diễn ra vào ngày 4/9 vào lúc 20h tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đăng ký mua vé, liên hệ hotline 0904 502 696 hoặc 0904 633 696.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]